MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Pep khen Napoli là đội bóng mạnh nhất mà ông từng đối đầu

    07:13 Thứ tư 18/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Pep Guardiola rất hài lòng với những gì Man City đã thể hiện, nhưng không quên dành lời khen ngợi đặc biệt đến đối thủ Napoli.

    Tại Etihad, Man City đã có trận đấu không hề dễ dàng trước Napoli, dù đã có 2 bàn dẫn trước từ khá sớm do công của Raheem Sterling và Gabriel Jesus. Phút 38, Ederson phải trổ tài cứu thua trước cú sút 11m của Dries Mertens. Sang hiệp 2, Napoli có được bàn rút ngắn tỉ số nhờ công của Amadou Diawara, nhưng chung cuộc, Man City vẫn giành trọn 3 điểm.

    Pep khen Napoli là đội bóng mạnh nhất mà Man City từng đối đầu - Bóng Đá

     

    Pep cho biết trên BT Sport: "Đó là một trận đấu vô cùng thú vị. Cả 2 đội bóng đều cùng chung lối đá, chơi pressing và tấn công mạnh mẽ sau đó.

    Napoli là một trong những đội bóng tốt nhất mà tôi từng đối đầu trong sự nghiệp. Không nghi ngờ gì về điều này. Thậm chí có thể nói là tốt nhất.

    Chúng tôi đã có màn trình diễn hoàn hảo, nếu không, chúng tôi đã không thể đánh bại được họ, không thể nào. Nếu không gây áp lực khi không có bóng, chúng tôi rõ ràng không có cơ hội nào để giành bóng cả.

    Với tình hình hiện tại, Man City chỉ cần giành 1 điểm trong chuyến làm khách đến San Paolo của Napoli là đủ để đi tiếp. Nhưng Pep vẫn khẳng định 3 điểm mới là mục tiêu của Man City: "Chúng tôi đã có 9 điểm sau 3 trận. Đó là điều tuyệt vời. Đây là bảng đấu khó khăn. Shakhtar Donetsk cũng chơi rất tốt. Chúng tôi đã ở rất gần chiếc vé vào vòng knock-out, nhưng mọi thứ vẫn còn đó. Chúng tôi không thể thư giãn được. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng ở trận đấu tới."

    Sức mạnh của Napoli mùa này:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 06:12 18/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...