MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Pep Guardiola: Vĩ đại vì có Mourinho làm nền!

    14:14 Thứ sáu 12/01/2018 | 1

    Pep Guardiola đang cùng Man City thao túng Premier League. Sự nghiệp đầy ắp chiến thắng và vinh quang của Guardiola có một bước ngoặt quan trọng: Jose Mourinho.

    Guardiola và bước ngoặt Mourinho

    Khi mùa giải 2007-08 khép lại, Barca chia tay HLV Frank Rijkaard sau chuỗi kết quả nghèo nàn. Một kế hoạch mới được vạch ra với hy vọng tìm lại vinh quang.

     - Bóng Đá

     Năm 2008, Barca bỏ Mourinho để chọn Pep Guardiola vào phút cuối, khiến tình bạn tan vỡ.

    Jose Mourinho là người đầu tiên được nhắc đến ở sân Nou Camp. Chính xác hơn, ông là người duy nhất mà Barca nhắm đến, để đưa lên chiếc ghế thuyền trưởng.

    Joan Laporta - vị chủ tịch thời điểm ấy - chọn Mourinho vì danh tiếng lẫn chuyên môn. Mặc dù bị Chelsea sa thải nửa năm trước đó, Mou thực sự là HLV được chú ý nhất thế giới.

    Hơn nữa, Mourinho cũng từng là một người cũ Barca, trong vai trò một nhân viên ngôn ngữ, rồi trợ lý huấn luyện viên.

    Laporta và các quan chức phụ trách thể thao ở Nou Camp yêu cầu Mourinho trình lên phương án sơ bộ mà ông dự kiến thực hiện, để đưa Barca trở lại đỉnh vinh quang.

    Phương án của Mourinho thất bại. Chủ tịch Laporta cho rằng dự án mà Mourinho đề xuất không phù hợp với bản sắc và thể chế của CLB. Kết quả, cuộc đàm phán dừng lại.

    Trong lúc Mourinho trình phương án lên BLĐ Barca, thì Pep Guardiola đang trải qua những ngày nghỉ Hè. Ông vừa khởi đầu sự nghiệp huấn luyện với chức vô địch giải hạng Tư cùng Barca B.

     - Bóng Đá

     Những cuộc đấu với Mourinho giúp Pep hoàn thiện hơn.

    Ngày ấy, Pep Guardiola không mơ đến việc sẽ là người kế nhiệm Rijkaard. Chỉ một năm dẫn Barca B đá giải hạng Tư, kinh nghiệm của ông quả thực rất ít.

    Vậy mà cuối cùng Laporta lại chọn Pep. Họ vốn là bạn bè, và ông Laporta cũng đánh giá cao dấu ấn của Pep với đội B. Chính vị luật sư 55 tuổi này đã chọn Pep làm người tái thiết Barca B năm 2007, bất chấp sự hoài nghi của truyền thông xứ Catalunya.

    "Tôi hoàn thiện mình nhờ Mourinho"

    Bị Barca gạt sang một bên, Mourinho mới về Inter. Người đặc biệt thù ghét Barca kể từ đó, vì "quê độ" trước việc nhìn một tay mơ ngồi lên chiếc ghế mà bản thân luôn mơ ước.

    Tất nhiên, Mourinho cũng ghét cay ghét đắng Pep, dù họ từng là đôi bạn thân, cùng nhau nghiên cứu và phân tích chiến thuật ở Barca, giai đoạn cuối thập niên 1990.

    Có dịp là Mourinho nói xấu Barca và Pep. Ở chiều ngược lại, điều đó không diễn ra.

    Tuy vậy, những gì Pep Guardiola khiến cho người bạn cũ - nay là đối thủ lớn nhất - không dễ nuốt trôi chút nào. "Mourinho giúp tôi hoàn thiện mình hơn."

     - Bóng Đá

     Từ ngày Pep Guardiola làm HLV, Mourinho chỉ là cái bóng của ông về mặt thành công.

    Pep Guardiola giải thích, chính những cuộc chiến với các đội bóng của Mourinho đã giúp ông rất nhiều. Trong đó, quan trọng nhất là giai đoạn họ kẻ dẫn Barca, người nắm Real Madrid.

    "Từ Tây Ban Nha sang Anh, chúng tôi có nhiều trận đấu ở những giải khác nhau. Mourinho là một trong những HLV vĩ đại nhất. Những người như vậy luôn giúp tôi tiến bộ về mọi mặt."

    Mourinholà một bậc thầy về chiến thuật thực dụng. Điều đó luôn buộc Pep Guardiola phải tìm tòi và đưa ra những đấu pháp hợp lý để ghi bàn. Nhờ vậy, chiến thuật mà ông xây dựng càng thêm linh hoạt, đa dạng hơn.

    "Tôi luôn tôn trọng Mourinho. Những gì ông ấy nói đều không hề sai, luôn chính xác, dù có thể làm cho nhiều người không thích. Mourinho chưa bao giờ, và không bao giờ là mục tiêu của tôi. Nhưng thực sự là người giúp tôi có sự nghiệp như hiện nay."

    Mourinho vĩ đại, nhưng cũng chỉ là người làm nền cho sự nghiệp vinh quang của Pep Guardiola. Mùa giải này có lẽ cũng vậy, khi Man City đang hơn MU đến 15 điểm.

    Đại Phong | 10:39 12/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...