MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Pep Guardiola: Trong nỗi nhớ Messi…

    17:56 Thứ năm 28/04/2016

    Sau khi chứng kiến Bayern Munich bất lực trước Atletico, phóng viên tờ Marca đã hỏi Guardiola rằng ông có suy nghĩ như thế nào về dấu ấn của... Lionel Mess

    (BongDa.com.vn) – Sau khi chứng kiến Bayern Munich bất lực trước hàng thủ Atletico, phóng viên tờ Marca đã hỏi Pep Guardiola rằng ông có suy nghĩ như thế nào về dấu ấn của… Lionel Messi.

    Pep Guardiola: Trong nỗi nhớ Messi...
    Những khoảnh khắc như thế này… Ảnh: Internet.
    Đ
    ây có vẻ là một sự nhầm lẫn tình cờ. Người phóng viên ngay sau đó nhanh chóng đính chính, rằng ý anh đang muốn nói Xabi Alonso. Người ta cũng thường nhầm lẫn như vậy. Đôi khi nhầm một cái tên với một cái tên, không có gì là lạ. Nhưng trong trường hợp này, người viết thiên về một giả thuyết, đó là trong đầu người phóng viên hẳn đang nghĩ rất nhiều về tiền đạo số 10 của Barcelona. Cho nên anh mới buột miệng nói ra thành tiếng.

    Cũng không khó để lý giải. Khi chứng kiến hàng công hùng hổ của Bayern Munich mãi không thể nào tìm được đường vào mảnh lưới đối phương, người ta thường nghĩ đến Messi. Khái niệm ‘Tiki-taka không Messi’ đã từng được nhắc đến. Đó là với đội tuyển Tây Ban Nha của Vicente Del Bosque.

    Tuy nhiên, mặc cho lời đính chính của người phóng viên đó, Pep vẫn đáp lại rằng: “Vâng, thật tốt nếu chúng tôi có Messi ở đây.” Câu trả lời có vẻ mang tính hài hước và lịch thiệp, nhưng nó lại ẩn chứa một sự thật mà chắc chắn HLV người Tây Ban Nha hiểu rõ nhất. Nụ cười của ông ngay sau câu trả lời đó có một chút gì không thoải mái.

    Bayern đã chơi tốt hay chơi tệ trong trận thua đêm qua? Còn tùy vào cách đánh giá. Xét về kết quả, đương nhiên một trận thua không thể khiến bất kỳ ai cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, xét về mặt nhân lực, rõ ràng đội bóng của Pep cũng chỉ có thể làm đến thế. Họ có những con người đủ tốt để thực hiện lối chơi, để gây sức ép liên tục lên khung thành đối thủ. Nhưng người có khả năng cụ thể hóa tình huống, như Ạrjen Robben, thì lại đang ở phòng y tế. Đối diện với một hàng thủ ‘dày cuộm’ như Atletico, thì chỉ chuyền bóng và phát động tấn công theo những cách thông thường, sẽ rất dễ bị bẻ gãy.

    Pep Guardiola: Trong nỗi nhớ Messi...
    Là điều mà Pep không có được ở Bayern. Ảnh: Internet.

    Cũng nhiều lần các cầu thủ Bayern cố gắng đi bóng, nhưng kết quả đều như đâm đầu vào tường. Những cú tạt biên cũng không hiệu quả khi các hậu vệ phía trong của đội chủ nhà luôn sẵn sàng để ứng phó. Những cú sút xa thì kết quả khả quan nhất cũng chỉ dừng lại ở tình huống bóng chạm xà.

    Nhưng Bayern đáng lẽ cũng không thua, nếu Atletico Madrid không có một tình huống ‘rất Messi’ ở phút thứ 11. Đó là khi Saul Niguez thực hiện pha đi bóng qua 4 cầu thủ đối phương và dứt điểm bằng chân trái hoàn hảo. Đó là bàn thắng của khoảnh khắc, một khoảnh khắc mà trong suốt 80 phút còn lại, các cầu thủ của Pep không tài nào đòi lại được.

    Không biết mùa sau ở Etihad, Pep có định dùng núi tiền của những ông chủ người Ả Rập để mua Messi hay không. Hoặc là ông sẽ tìm cách nào để tạo ra cho mình một ‘Messi khác’. Nhưng điều đó ắt hẳn là cần thiết. Vì nếu lối đá mà ông gầy dựng là một quả bom, thì ông vẫn chưa có ngòi nổ. Và việc sở hữu một cầu thủ như vậy trong đội hình, đúng như sự thừa nhận của ông: “Thật là tốt!”

    Video trả lời phỏng vấn của Pep:


    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...