Trong khuôn khổ vòng 7 Premier League, Manchester City hành quân đến Goodison Park chạm trán Everton. Đội khách là những người mở tỷ số trước nhưng lại bị chủ nhà san bằng cách biệt ngay trong hiệp một. Phải đến phút 71, Riyad Mahrez rồi Raheem Sterling mới lần lượt điền tên lên bảng điện tử, mang về chiến thắng 3-1 cho Citizens.
Ở trận cầu 2 ngày trước, Kevin De Bruyne tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thắng lợi của đội nhà. Nhạc trưởng người Bỉ chính là chủ nhân đường kiến tạo cho Gabriel Jesus phá vỡ thế bế tắc. Tính trên tất cả đấu trường, số lần "dọn cỗ" cho đồng đội lập công của De Bruyne đã cán mốc con số 9.
Ở vòng 6 Premier League trước Watford, số 17 City cũng tỏa sáng và ghi 1 bàn thắng cùng 2 lần kiến tạo. Sau trận, HLV Pep Guardiola đã nói rằng: "Đôi khi Kevin làm tôi bực bội vì mất bóng đơn giản. Làm sao cậu ấy có thể mất bóng với phẩm chất của mình?"
Mới đây qua Yahoo, chiến lược gia Tây Ban Nha đã phải đính chính cho phát ngôn của mình: "Khi De Bruyne vui vẻ, màn trình diễn của cậu ấy là phi thường. Giống như khi tôi làm công việc của mình, vui hơn thì tôi làm tốt hơn, giao tiếp tốt hơn với các cầu thủ."
"Đôi khi tôi hơi thất vọng và nói một vài từ bởi vì không phải ngày nào tâm trạng của tôi cũng tốt. Đôi khi tôi hơi buồn, chuyện này vẫn xảy ra với bạn và với tôi. Lý do vì sao ư? Tôi không rõ, đó là 1 bình luận ngu ngốc. Đôi khi tôi nói quá nhiều, tôi xin lỗi."
Xem đẳng cấp kiến tạo của De Bruyne: