MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Pep Guardiola là nạn nhân của thứ công nghệ gây tranh cãi nhất trong bóng đá

    15:51 Thứ hai 11/11/2019

    BongDa.com.vn Trong trận đấu với Liverpool, có ít nhất 3 tình huống VAR đã bỏ qua một quả penalty mười mươi cho Man City của Pep Guardiola.

    Phút bù giờ thứ 4 trận tứ kết Champions League 2018/2019, Pep Guardiola cùng hàng chục ngàn khán giả trên SVĐ Etihad ăn mừng điên cuồng sau bàn thắng của Raheem Sterling. Nhưng rồi tất cả chợt lặng đi khi trên màn hình điện tử xuất hiện tín hiệu từ phòng VAR,  Aguero đã việt vị ở tình huống nhận bóng trước đó, và bàn thắng không được công nhận. Điều này đồng nghĩa với việc Man City bị Spurs loại khỏi giải đấu danh giá nhất Châu Âu.

    Trong trận đấu đêm qua trước Liverpool, VAR biến Pep Guardiola cùng đội bóng của ông trở thành những "Những người khốn khổ" trong tiểu thuyết cùng tên của Victor Hugo. Ít nhất đã có ba tình huống VAR đã bỏ qua một quả penalty mười mươi cho The Citizens.

    Pep Guardiola và nỗi đau quá lớn mang tên VAR - Bóng Đá

     Tình huống bóng chạm tay ở đầu trận của Arnorld.

    Ngay phút thứ 5, Trent Alexander-Arnold để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài uy tín hàng đầu xứ sở sương mù Michael Oliver không cắt còi, nó vô tình giúp Liverpool có pha phản công chớp nhoáng với kết quả là bóng nằm gọn trong lưới của Claudio Bravo từ cú sút xa không thể hoàn hảo từ chân của Fabinho.

    Đến phút 65, Sadio Mane có cú đẩy sau khiến Raheem Sterling ngã trong vòng cấm, nhưng một lần nữa cả VAR lẫn trọng tài đều không đả động gì đến. Còn nhớ trong trận đấu với Leicester, chính Mane đã có một cú ngã rất đẹp trong khu vực 16m50 khi mà tác động từ cầu thủ bên phía "Bầy cáo" là chưa đủ mạnh, phải chăng cú ngã của Sterling chưa đủ đẹp để trọng tài cắt còi?

    Tình huống gây tranh cãi cuối cùng lại thuộc về Alexander-Arnold, anh dùng tay cản cú dứt điểm của Sterling khi trận đấu trôi về những phút cuối. Trọng tài có góc quan sát đủ tốt để nhìn thấy nhưng thêm một lần nữa ông lại im lặng trong sự phẫn nộ của các cầu thủ đội khách. Còn VAR thì chẳng phát ra tín hiệu nào nữa, nó làm người ta có cảm tưởng các trọng tài ở phòng VAR đã bỏ ra ngoài đi ăn trong tình huống trên!?

    Pep Guardiola và nỗi đau quá lớn mang tên VAR - Bóng Đá

     VAR đem đến quá nhiều đau đớn cho Pep.

    Chưa bao giờ người ta thấy Pep phản ứng kích động đến như vậy, ông lao ngay đến vị trí của trọng tài bàn và liên tục giơ lên trời hai ngón tay, như cách để ám chỉ hai quả penalty đã bị cướp đi của đội nhà. 

    Sau trận đấu này, nhiều người đã ví von Liverpool chính là Li-VAR-pool, còn Pep khi nhắc đến VAR, có lẽ ông sẽ còn ám ảnh dài dài.

    Vương Ngọc | 15:25 11/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...