MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Pep Guardiola: "Chúng tôi sẽ không từ bỏ"

    13:00 Chủ nhật 01/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Việc để Newcastle United cầm hòa 2-2 tại vòng 14 Premier League đã khiến Man City của Pep bị Liverpool bỏ xa 11 điểm trên BXH.

     Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola vẫn còn niềm tin vào cuộc đua Premier League khi đặt mục tiêu cho các cầu thủ phải giành được chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại.

    The Citizens đã liên tục dẫn trước Newcastle 2 lần nhưng cuối cùng vẫn phải rời St. James' Park với tay trắng sau khi Jonjo Shelvey có bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 cho The Magpies. Điều đó khiến cho Liverpool nới rộng khoảng cách lên 11 điểm.

    Pep Guardiola:

     Jonjo Shelvey - kẻ cứa nhát dao vào tham vọng vô địch của Man City.

    Tuy vậy khi được hỏi về việc 11 điểm có phải là con số quá khó để cân bằng, Pep chia sẻ:

    "Bây giờ không phải là lúc để bàn về chuyện đó (khoảng cách 11 điểm với Liverpool). Chúng tôi sắp có một trận đấu trước mắt vì thế toàn đội cần tập trung để giành chiến thắng và chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

    Tôi đã nói trong cuộc họp báo ngày hôm qua, việc nghĩ về khoảng cách là bao nhiêu điểm sẽ không phải là ý hay ngay lúc này. Chúng tôi phải chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng. Nếu đội bóng không thể thắng, mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn hơn".

    Liverpool hiện đang dẫn đầu BXH với 40 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Man City với 29 điểm. Tuy vậy ở mùa giải trước, The Kop đã dẫn đầu cuộc đua khi bỏ sau The Citizens với 8 điểm khi kết thúc lượt đi. Nhưng kết quả lại vô cùng bất ngờ khi đoàn quân của Pep Guardiola liên tục giành được chiến thắng ở lượt về để san lấp cách biệt với Liverpool và đăng quang ngay sau đó.

    Đăng Trương | 12:30 01/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...