MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Pep chọn ra chủ công tương lai của Man City

    10:59 Thứ bảy 06/05/2017

    BongDa.com.vn HLV Pep Guardiola thừa nhận với báo giới rằng tiền đạo Gabriel Jesus chính là sẽ người dẫn dắt hàng công của Manchester City trong tương lai.

    Jesus năm nay 20 tuổi và hiện đang để lại ấn tượng mạnh tại Ngoại hạng Anh dù chỉ mới gia nhập vào tháng 1 và buộc phải ngồi ngoài trong 2 tháng vì chấn thương.

    Pep chọn ra chủ công tương lai của Man City - Bóng Đá

     Pep đặt nhiều niềm tin vào Jesus.

    Trước khi gặp vấn đề ở chân, Jesus ghi đến 3 bàn trong 5 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Brazil cũng nổ súng trở lại trong trận hoà Middlesbrough vào tuần trước.

    Nói về cậu học trò tài năng, HLV Pep Guardiola cho biết: "Trước khi Jesus kịp trở lại, chúng tôi đã kì vọng vào cậu ấy rất nhiều. Tuy nhiên không ngờ cậu ấy lại để lại tầm ảnh hưởng nhanh đến thế. Jesus sẽ là chủ công tương lai của Man City trong những năm tới."

    Trong trận đấu với Crystal Palace đêm nay, nhiều khả năng Jesus sẽ được trao cơ hội ngay từ đầu khi Sergio Aguero dính chấn thương. Pep cũng có sự so sánh "ngầm" giữa Jesus và ngôi sao Lionel Messi của Barcelona.

    HLV này chia sẻ thêm: "Khi Messi ở tuổi 18 hoặc 19, cậu ấy đã ghi 40 bàn thắng tại La Liga trong 1 năm. Những cầu thủ đẳng cấp thế giới luôn như vậy. Đôi lúc chúng ta cho rằng người này cần thời gian và bạn phải kiên nhẫn. Một vài người gia nhập Ngoại hạng Anh và gặp khó khăn trong 1-2 mùa giải đầu tiên. Sau đó, họ bùng nổ dữ dội. Những người khác, họ sở hữu ý chí mạnh mẽ và có nền tảng kĩ thuật tốt. Khi đến đây, mọi thứ trở nên dễ dàng."

    Chiêm ngưỡng tài năng của Jesus:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 10:35 06/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...