MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Pep, bánh pizza, chức vô địch

    09:54 Chủ nhật 31/07/2016 | 7

    BongDa.com.vn Từ chiếc bánh Pizza mà Cesc Fabregas ném vào mặt Alex Ferguson mùa thu năm 2004, đến chức vô địch Premier League 2015/16 của Leicester City. Bánh Pizza đã là một phần không thể thiếu.

    4737

     Lệnh cấm bánh Pizza của Pep có thể mang lại cho Man City chức vô địch. Ảnh: Internet.

    Đó là món khoái khẩu của Cristiano Ronaldo, Luis Suarez và Lionel Messi sau mỗi trận đấu. Claudio Ranieri lấy nó làm động lực cho chức vô địch của Leicester City mùa giải năm ngoái, khi cho họ ăn thả ga sau mỗi chiến thắng. Trong cuộc cách mạng thực phẩm mà Wenger mang đến Arsenal, có cả pizza. Đó là thứ mà Fabregas đã dùng làm vũ khí, để ném vào mặt huấn luyện viên của Manchester United, đội bóng chấm dứt chuỗi trận bất bại của họ, trong một cuôc hỗn chiến sau trận đấu.

    Nhưng các cầu thủ Manchester City mùa này sẽ không được thưởng thức món ăn truyền thống của Italia nữa. Gael Clichy tiết lộ vào đầu tuần này, cho biết Pep Guardiola đã cấm tiệt bánh pizza và các loại thức ăn gây tăng cân khác ở sân Etihad.

    Bánh pizza đã trở thành một thứ gì đó quen thuộc trong mỗi bữa ăn của các cầu thủ Premier League. Cho dù như lời Caroline Farrell, chuyên gia dinh dưỡng của Fulham thì "pizza thật sự không quá tốt cho các cầu thủ sau trận đấu", nhưng nó là món khoái khẩu của họ.

    Đầu mùa giải 2014/15, một bức hình trong phòng thay đồ của các cầu thủ Barcelona bị lộ ra ngoài, cho người ta thấy các ngôi sao của đội bóng ăn gì sau trận đấu. Lionel Messi ăn pizza có vị phô mai khoái khẩu; Sergio Busquets là món thịt xông khói; Jordi Alba là pizza kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; Marc-André ter Stegen là sushi kèm sandwich sô cô la. Một năm sau, Ranieri cho các cầu thủ ăn tẹt ga pizza ở một nhà hàng Italia với câu nói nổi tiếng: "Bóng đá cũng giống như pizza vậy. Điều quan trọng là tinh thần của tập thể."

    3500

     Lệnh cấm bánh Pizza của Pep có thể mang lại cho Man City chức vô địch. Ảnh: Internet.

    Điểm chung giữa hai câu lạc bộ trên là gì? Họ đều là những nhà vô địch. Barcelona giành cú ăn ba trong mùa 2014/15, còn Leicester City tạo nên câu chuyện thần kỳ ở Premier League. Và đội hình bất bại huyền thoại của Arsenal, cũng tiêu thụ rất nhiều pizza sau mỗi trận đấu.

    Sẽ là phiến diện nếu bỏ qua những lời cảnh báo của nhiều chuyên gia dinh dưỡng như Caroline Farrell - dù rằng thực tế đang diễn ra tại nhiều đội bóng tại châu Âu, các cầu thủ vẫn ăn những gì họ thích. Đặc biệt khi đó là các siêu sao như Lionel Messi.

    Nhưng điều Pep đang áp dụng triệt để tại Man City, có thể là chìa khóa cho chiến thắng. Samir Nasri bị cấm tập vì thừa cân, dù anh là một trong số những cầu thủ hiếm hoi của Man City có tố chất phù hợp với lối chơi của Pep lúc này (chưa kể những tân binh). Một động thái thể hiện quyền lực, nhưng cũng bao gồm sự nghiêm túc và ý chí của tân huấn luyện viên Tây Ban Nha.

    20160727104418-1-man-city-aguero-t-p-1424

     May mắn hơn Nasri, Aguero không bị cấm tập dù thể trạng hơi béo sau kỳ nghỉ.

    Ban lãnh đạo Man City rõ ràng đang làm tất cả để Pep có thể xây dựng một đế chế tại Etihad. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Thứ mà ông chưa thể có hoàn toàn tại Bayern Munich hay Barcelona, nơi có những xung đột về lợi ích trong thượng tầng câu lạc bộ.

    Xin được kể lại một câu chuyện nhỏ: khi còn dẫn dắt Barcelona, Pep Guardiola đã từng không thể thắng trong cuộc chiến nước ngọt tại Barcelona, với đối thủ là... Lionel Messi. Theo nhiều nhà báo Tây Ban Nha, đó có thể là nguyên nhân khiến Pep rời khỏi câu lạc bộ.

    Nguyễn Thanh - Thể Thao Việt Nam | 09:01 31/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...