"Viên ngọc quý của Argentina và Juventus" - nhà báo nổi tiếng Jonathan Wilson bình luận trên The Guardian. Đã 24 năm kể từ khi đội tuyển quốc gia Argentina vô địch một danh hiệu, nền bóng đá của họ luôn gây thất vọng với người hâm mộ. 5 danh hiệu vô địch U20 World Cup kể từ năm 1995 đến 2007 là không đủ, cho một quốc gia luôn sở hữu hàng tá tài năng xuất chúng.
Lionel Messi, Sergio Agüero và Gonzalo Higuaín sẽ hơn 30 tuổi vào kỳ World Cup kế tiếp. Và khi họ bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, ai sẽ là người thay thế?
Câu trả lời nên nằm ở Turin, với một chàng trai 23 tuổi lẽ ra đã chơi cho bóng đá Ba Lan. Paulo Dybala chỉ có 6 lần ra sân cho ĐTQG Argentina, nhưng niềm hy vọng mà anh mang đến cho bóng đá xứ sở Tango là vô cùng to lớn. Nga 2018 thì hơi sớm, nhưng Qatar của 2022 là phù hợp.
Dybala đã ghi tới 9 bàn và có 6 kiến tạo cho Juventus ở Serie A mùa này, sau khi có 19 bàn và 9 kiến tạo năm ngoái. Hai bàn thắng vào lưới Barcelona ở tứ kết Champions League là pha lập công thứ 4 sau 7 lần ra sân ngay từ đầu ở mùa giải năm nay. Ở một đội bóng chơi chặt chẽ và phòng ngự chủ động, Dybala là "tia sáng" - từ của Wilson, cầu thủ được Paul Pogba mô tả là có kỹ năng di chuyển "như trong PlayStation".
"Tôi gọi đó là nút Dybala ‘Square R2’", Pogba nói về người đồng đội chơi cùng mùa năm ngoái. "Điều đó chỉ có thể xảy ra khi bạn chơi PlayStation và nhấn nút quay rồi sút. Cậu ta (Paulo Dybala) luôn ghi bàn như vậy."
Khi còn chơi bóng ở Instituto (quê nhà Cordoba), một nhà báo Argentina đã gọi Dybala, ở tuổi 17, là "ngọc quý". Chinh phạt kỷ lục của huyền thoại Mario Kempes, nhưng Dybala - giống như nhiều người Argentina khác, sở hữu câu chuyện về sự lưu lạc và phiêu du ở nhiều vùng đất.
Ông nội của Dybala, Boleslaw, là nông dân tại một ngôi làng ở Krasniow, cách thành phố Krakow 64 km về phía Đông Bắc. Trong suốt thế chiến thứ Hai, ông bị bắt đến Đức. Kết thúc thế chiến, công việc khó khăn khiến ông phải tới Argentina. Không người thân, không ngôn ngữ, Boleslaw quên sạch tiếng Ba Lan và qua đời khi Dybala lên bốn.
Nhưng ấn tượng to lớn mà ông nội để lại cho Dybala, khiến anh suýt trở thành công dân Ba Lan. Khi rời Instituto để đến Palermo vào năm 2012, Dybala cần hộ chiếu châu Âu. Ban đầu anh thậm chí đã thử xin làm.. công dân Ba Lan. Tuy nhiên, mọi chuyện quá phức tạp, và Dybala đành nhờ Italia, khi gia đình mẹ anh sinh trưởng tại thành phố Naples.
Khi bắt đầu sự nghiệp, Dybala chơi ở vị trí 'móc treo' ('enganche'), liên kết giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. "Cậu ấy không phải là một cậu bé có thể lừa qua 10 người," Gustavo Gotti, HLV ở đội trẻ Instituto nói. "Nhưng chơi đơn giản, nhanh, hợp lý và tạo sự khác biệt bằng những cú sút. Khá giống bây giờ."
Từng được thử nghiệm ở vị trí "số 10", nhưng bây giờ Dybala đã kết thúc ở vai trò tiền đạo. Một tiền đạo hiện đại, toàn diện. Người được Diego Forlán mô tả là giống Aguero nhiều hơn cái biệt danh "Messi mới" mà truyền thông tung hô.
Nhưng kỹ năng di chuyển của Dybala, là thứ mà Aguero thèm muốn. Dybala tham gia sâu vào lối chơi của toàn đội hơn người đàn anh. Đối đầu AS Monaco đêm nay, anh sẽ chơi cạnh Higuain, hay thậm chí là Mario Mandzukic - một tiền đạo khác.