Scholes, hiện đã giải nghệ, đã có một sự nghiệp cực kỳ thành công với Man Utd khi là thành viên của 'thế hệ 1992' trong suốt 20 năm. Sau hơn 400 trận đấu cho Quỷ đỏ, có lẽ huyền thoại người Anh có thể cảm nhận được những gì cần thiết để có được vinh quang, sau khi giành 25 danh hiệu, trong đó có 11 chức vô địch Premier League.
Có thể thấy, Man Utd luôn tha thiết sở hữu Jadon Sancho - một cầu thủ chạy cánh xuất sắc, nhưng đang bị Borussia Dortmund 'hét giá'. Và Scholes nói với phóng viên Alison Bender của Stadium Astro rằng đội bóng cũ của mình nên quên đi Sancho, và thay vào đó lựa chọn để đưa về Harry Kane của Tottenham Hotspurs hoặc Erling Haaland của Dortmund.
Haaland, 20 tuổi, đã nổi lên là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu khi ghi tổng cộng 70 bàn thắng sau 117 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Kane, 27 tuổi, ấn tượng không kém với 223 bàn trong 374 trận đấu.
Phóng viên Alison Bender chia sẻ: "Đã có rất nhiều tiền được chi ra, nhưng nó đã được chi cho những lựa chọn đầu tiên của Ole Gunnar Solskjaer hay chưa? Scholes nói với tôi anh ấy muốn Kane hoặc Haaland, hãy quên Sancho đi, bởi Sancho không chơi vị trí mà họ cần. Chúng tôi cũng đã trò chuyện rất nhiều về các hậu vệ của Man Utd."
Jadon Sancho - hàng HOT của châu Âu: