MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Paul Pogba: Hãy nhớ rằng Zidane rất thực tế và Perez vẫn chưa mất quyền

    20:33 Chủ nhật 31/03/2019

    BongDa.com.vn Real Madrid được cho là đang nhắm đến một loạt ngôi sao trong đó có cả Paul Pogba. Nhưng ngôi sao người Pháp có thuận lợi để đến Santiago Bernabeu không?

    Đã 4 trận rồi Paul Pogba không ghi bàn, không kiến tạo khi ra sân cho Man United. Từ trận thua PSG, Arsenal, Wolves đến khi thắng Watford, người ta vẫn chỉ thấy một hình ảnh Pogba thiếu sức sống. Đáng nói cách đây không lâu ngôi sao người Pháp đã công khai “thả thính” với Real Madrid. Và người hâm mộ có lý do để chỉ trích phong độ kém của Pogba thời gian gần đây vì anh đang mơ mộng chuyển đến Santiago Bernabeu.

    Việc Paul Pogba mơ ước chơi cho CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20 là điều đã được chính anh khẳng định. Nhưng ở chiều ngược lại, Real Madrid có thật sự muốn mua Pogba hay không thì chỉ có họ rõ nhất. Với mùa giải như vứt đi như hiện tại, Real Madrid đang nhăm nhe “mua cả thế giới” để làm cuộc tái thiết, nhưng trong hồ lô của Florentino Perez và Zinedine Zidane chứa thuốc gì thì không ai biết được.

    Paul Pogba: Hãy nhớ rằng Zidane rất thực tế và Perez vẫn chưa mất quyền - Bóng Đá

      Từ trận thua PSG... 

    Sở dĩ Paul Pogba khát khao muốn đến Real Madrid ngay thời điểm này một phần vì có Zidane làm HLV. Ai cũng hiểu khi chiến lược gia người Pháp quay lại Bernabeu sau chưa tròn một năm ra đi thì quyền hạn đã được nâng cấp hơn rất nhiều. Đó có thể là quyền quyết định chuyển nhượng. Nhưng nên hiểu Zidane có quyền chọn người còn quyết định cuối cùng vẫn là Perez mà thôi. Tất nhiên thời điểm này thì tiếng nói của Zidane sẽ có trọng lượng thực sự.

    Paul Pogba: Hãy nhớ rằng Zidane rất thực tế và Perez vẫn chưa mất quyền - Bóng Đá

     đến trận M.U thắng Watford, Pogba đều chỉ để lại sự thất vọng. 

    Tuy nhiên có một điều Pogba nên hiểu Zidane không vì chữ “đồng hương” mà sẽ mang anh về bằng mọi giá. Ông là một HLV nên ưu tiên vẫn là làm sao cho đội bóng chơi tốt nhất vì đó là danh dự của bản thân. Từ việc Zidane rời Real Madrid khi vừa lên ngôi tại Champions League lần thứ 3 liên tiếp và về lại đây khi CLB xuống tận đáy thất vọng cho thấy ông quá thông minh và thực tế. Một người như vậy sẽ không cư xử theo cảm tính.

    Tài năng của Pogba ra sao thì Zidane hiểu rõ nhưng nếu anh cứ chơi kiểu mơ ngủ như hiện tại thì Zidane có lẽ cũng không mạo hiểm mang Pogba về Real Madrid. Hơn nữa Pogba là một cá tính mạnh liệu có dung hòa được với các công thần kiểu Sergio Ramos hay không? Nếu chỉ vì một Pogba không thực sự quá xuất sắc mà chuốc lấy phiền phức thì có lẽ Zidane sẽ chuyển sang các mục tiêu khác thì hơn. Bởi nếu không cần thiết thì ông cũng không làm mất hòa khí với Perez để làm gì.

     - Bóng Đá

    Nguyên nhân được cho là vì anh đang hướng đến Real Madrid. 

    Bản thân ngài chủ tịch Perez có thích Pogba? Từ nhiều năm nay, tiêu chí mua sắm của Perez là cầu thủ phải “hot”, đẹp và tài năng. “Đẹp” thì Pogba chắc chắn không rồi bởi nếu chọn Pogba thì cách đây 16 năm ông đã mua Ronaldinho. “Hot” thì hai năm trở lại đây anh đã không thể sánh bằng những Mohamed Salah, Eden Hazard hay Kylian Mbappe. Còn về “tài năng” thì chắc gì anh đã nổi trội hơn những đối tượng mà Real Madrid đang nhắm đến như Christian Eriksen, Neymar,…

    Vài năm trước khi Pogba còn là “Pogboom” trong màu áo Juventus mà Real Madrid còn không quyết liệt theo đuổi thì bây giờ càng không thể. Hơn nữa với con người thực tế và đầu óc tính toán như Perez liệu có chấp nhận cái giá trên trời mà Man United đưa ra? Cho nên có thể dự đoán rằng nếu Zidane trong trường hợp vẫn muốn có Pogba thì sẽ nảy sinh mâu thuẫn với Perez. Cho nên Pogba cần có những màn trình diễn thật xuất sắc để tăng độ “hot” của bản thân lên nhằm thuyết phục người đàn ông quyền lực này chứ không thể chỉ dựa vào người đàn anh đồng hương Zidane trên ghế huấn luyện là được.

     - Bóng Đá

     Dù Zidane được trọng dụng nhưng không thể vượt quyền Perez. 

    Từ ngày về lại Old Trafford, Paul Pogba cho thấy một tâm lý không vững vàng, thậm chí là “ba mặt”. Anh từng nói đây là nhà của mình rồi sau đó góp sức đẩy Jose Mourinho ra đi. Rồi cũng chính anh nói mình đã hiểu thế nào là tinh thần Quỷ đỏ sau khi được đóng vai trò hạt nhân khi Ole Gunnar Solskjaer tới. Để giờ Pogba lại thả thính Real Madrid và thi đấu vô hồn như kiểu gây sức ép đòi ra đi. Nhưng có lẽ Pogba quên rằng Zidane ngoài là một HLV đại tài còn là một nhà quản trị xuất sắc nên chưa chắc ông sẽ vì Pogba mà bất chấp. Và sau tất cả người quyền lực nhất tại Real Madrid vẫn là Florentino Perez nên Pogba đừng mơ mộng quá sớm để rồi đánh mất tất cả.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:00 31/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...