7 năm trước, dù bị Man United bán cho Juventus nhưng đó lại mở ra một con đường đi không gặp nhiều khó khăn cho Paul Pogba. Anh rực sáng trên đất Italia, được gọi vào tuyển Pháp, trở lại Old Trafford với giá trị kỷ lục rồi làm nhà vô địch World Cup. Có lẽ tạo hóa đã hơi ưu ái ngôi sao sinh năm 1993 này nên lâu dần anh quen với việc được nuông chiều. Nhưng để trưởng thành, để làm một người đàn ông đúng nghĩa và để đạt tới một tầm cao khác, Pogba cần phải được dạy dỗ, dù chỉ một lần.
Gần 10 năm bước vào môi trường bóng đá đỉnh cao, khoảng thời gian khó khăn nhất với Paul Pogba có lẽ là những tháng cuối cùng khi Jose Mourinho còn tại vị ở Man United. Tuy nhiên trong cuộc chiến khiến BLĐ đội bóng phải chọn HLV hay cầu thủ thì Pogba đã thắng. Jose Mourinho đã ra đi và tất nhiên, Pogba càng được thế mà lên mặt.
Không ai phủ nhận mọi nỗ lực để có được ngày hôm nay của Paul Pogba - một người có gốc từ Tây Phi nhập cư sang Pháp với cuộc sống khó khăn. Nhưng thay vì trân trọng tạo hóa đã cho mình sức vóc, tư duy cùng đôi chân có thể hái ra rất nhiều tiền và mang về danh vọng thì dường như Pogba đang có gì đó ảo tưởng sức mạnh quá sớm.
Anh se sua đầu tóc, thích mình nổi bật trên các mạng xã hội hay báo chí mà quên rằng mình mới 26 tuổi - cái tuổi sắp bước vào độ chín của sự nghiệp nếu lao động nghiêm túc. Suy cho cùng, anh chưa đạt đẳng cấp của Michel Platini hay Zinedine ngày xưa (hai huyền thoại của bóng đá Pháp) nói gì đến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo bây giờ.
Thực ra cũng chẳng khó hiểu vì sao Paul Pogba có cái tính kiểu “trời con” như thế này. Chơi tại Juventus, anh được Andrea Pirlo hay Claudio Marchisio làm nền cho tỏa sáng. Tại tuyển Pháp, N’Golo Kante đã lo tất cả việc phòng ngự để Pogba yên tâm chơi thứ bóng đá tấn công mà anh mong muốn. Chuyển đến Man United với mức giá cao nhất lịch sử CLB (89 triệu bảng) khi mới 23 tuổi và người ta phải mua về thêm Nemanja Matic để phục vụ cho Pogba thì thử hỏi làm sao anh không tự cho mình có quyền được hưởng hơn là phải nghĩ “mình nên vì người khác”.
Cho nên Pogba cần phải được dạy dỗ một cách nghiêm túc, dẫu có hơi muộn nhưng còn hơn không. Và đó là thời điểm bây giờ.
Và mọi chuyện cũng xuất phát từ chính bản thân ngôi sao người Pháp này. Dù được HLV Ole Gunnar Solskjaer xây dựng lối chơi của Man United xoay quanh mình nhưng cuối cùng, khi cảm thấy không vui, Pogba lại làm mình làm mẩy, kéo bè kết phái làm loạn phòng thay đồ với mục tiêu phải ra đi với bến mơ là Real Madrid.
Tất nhiên HLV Solskjaer dù cưng chiều Pogba ra sao thì cũng khó chấp nhận thái độ này của người học trò. Còn Ed Woodward, dù thừa hiểu Pogba là con gà đẻ trứng vàng nhưng ông cũng biết phải lấy đại cuộc làm trọng. Và hơn nữa người ta cũng biết trường hợp của Pogba không phải như “cục nợ” Alexis Sanchez ngồi mát ăn bát vàng nên phải đẩy đi bằng mọi giá. Bán Pogba là điều cần làm nhưng có thể lợi dụng anh mang về khoản lợi khủng cho đội bóng hoặc nhân đây dạy cho ngôi sao này một bài học.
Thông tin gần nhất Man United gửi đến Real Madrid - đội bóng được cho là muốn có Paul Pogba nhất: hãy đến mà mang ngôi sao này đi chỉ với điều kiện để lại một túi tiền lớn cùng Raphael Varane và Toni Kroos. Rõ rời Man United đang “chơi khó” Real Madrid bởi “kèo” này Quỷ đỏ chỉ có lợi chứ không hại: vừa có tiền vừa có thêm hai bổ sung cực kỳ chất lượng ở những vị trí mà họ yếu nhất. Điều này cũng dễ hiểu vì Man United đâu có thiếu tiền. Điều họ muốn là dằn mặt Real và cả Paul Pogba.
Tuy nhiên chẳng cần Man United làm khó thì khả năng Real Madrid mua Paul Pogba cũng không cao. Về mặt nhân sự, họ vẫn có nhiều lựa chọn khả dĩ hơn là ngôi sao người Pháp. Kế đến, nội bộ Real đang phản đối khi thông tin đội bóng mua Pogba bởi ai cũng lo cá tính “sáng nắng chiều mưa” của chàng tiền vệ người Pháp này sẽ làm loạn phòng thay đồ.
HLV Zidane đang muốn tái thiết đội bóng nên ông không thể đánh cược vào quả bom hẹn giờ này. Có lẽ chỉ có Pogba đang quá ảo tưởng về việc mình là đồng hương của Zidane để gây sức ép đòi đến Real Madrid mà thôi còn những người liên quan có thật nghiêm túc giải quyết thương vụ này không thì chưa ai rõ.
Trường hợp Real Madrid rút lui thì vẫn còn đó Barcelona hay Paris Sanit Germain cũng muốn có Paul Pogba. Nhưng rồi Man United lại dùng chiêu cũ: Pogba = tiền tấn + ngôi sao. Với Barca có thể là Coutinho + Umtiti và phía PSG là Verratti + Rabiot. Liệu Barcelona cùng PSG chấp nhận hay không? Câu trả lời là “không”.
Thông điệp từ Man United đã quá rõ ràng khi họ tỏ ra hợp tác với bất cứ đội bóng nào muốn mua lại Pogba chỉ cần trả cái giá “phải chăng”. Nhưng với tiềm lực tài chính của mình họ cũng không nhất thiết phải cần đến số tiền bán Pogba để mua về các ngôi sao khác. Và đó là thông điệp thứ hai gửi đến chính Paul Pogba: hãy ngoan ngoãn ở lại và chơi bóng cho đàng hoàng.
Nếu thật sự Pogba không có cuộc đào thoát thành công vào mùa hè này thì anh phải biết thân biết phận mình. Ole Gunnar Solskjaer dù là HLV trẻ nhưng ông rất tôn sùng Sir Alex và đang được CLB hậu thuẫn nên có thể mạnh tay trừng trị những ngôi sao làm mình làm mẩy. Việc Man United mua sắm thêm nhiều ngôi sao là điều dễ nhận ra. Khi ấy sự lệ thuộc vào Pogba có thể sẽ không còn. Cho nên trong chừng mực nào đó dùng 89 triệu bảng đánh bóng ghế dự bị cũng chẳng phải là việc làm sang chảnh gì của Man United. Đó là phong cách từng làm nên thành công cho Sir Alex mà Solskjaer đang cố học theo.
Từng có thời gian người ta xem Paul Pogba là tiền vệ hay nhất thế giới. Nhưng sau chừng ấy năm, anh chưa tiến thêm về đẳng cấp do tâm lý không chịu trưởng thành. Và con người ta chỉ có thể trưởng thành khi nhận một hay nhiều bài học xương máu.