MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Patrice Evra tiết lộ vì sao Arsenal luôn là "đám trẻ" so với Man Utd

    21:07 Thứ năm 07/05/2020 | 6

    BongDa.com.vn Theo Patrice Evra, Arsenal là đội bóng anh thích đối đầu nhất trong khoảng thời gian khoác áo Manchester United.

     

    Tài năng của Patrice Evra

    Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2006 đánh đấu sự thành công lớn nhất từ trước tới nay của Man United khi ngoài chữ ký của Nemanja Vidic, họ chỉ tốn 5.5 triệu bảng để chiêu mộ Patrice Evra từ AS Monaco - một trong những hậu vệ trái hay nhất lịch sử đội bóng.

    Và thời điểm thăng hoa cùng Man United, Arsenal là đội bóng ưa thích nhất của Evra. Anh tiết lộ trên UTD Podcast rằng: "Arsenal ư? Tôi sẽ nói cho bạn nghe về triết lý của tôi. Thắng Man City như việc bạn đánh bại gã hàng xóm. Họ ồn ào, bạn chỉ cần thắng và mọi chuyện sẽ ổn.

    Chiến thắng trước Chelsea, giống như bạn sẽ giành chiến thắng giải đấu. Bởi vì tôi nghĩ Chelsea là đội duy nhất trông giống với chúng tôi. Ý tôi là từ tính cách, sức mạnh và tốc độ. Có thể nói, Chelsea rất giống với chúng tôi.

    Và khi tôi giành chiến thắng, cảm giác tuyệt vời nhất là trận đấu với Liverpool tại Anfield. Và cảm giác tồi tệ nhất cũng là khi thua tại Anfield. Khi thất bại tại Anfield, tôi thề rằng bạn cảm thấy như ai đó đã chết trong ít nhất hai tuần.

    HLV sẽ không nói chuyện với bạn ở bất cứ nơi đâu, khi bạn thất trận tại Anfield. Sir Alex Ferguson sẽ bước qua bạn trong 3 ngày và tôi không chắc chắn rằng tôi sẽ nhận được một lời chào "hi" hay bạn có ổn không?

    Arsenal... Mọi người nghĩ rằng tôi kiêu ngạo với Arsenal, nó giống như may mắn khi bạn biết bạn sẽ chơi trận đấu hay nhất. Tôi nhớ khi Van Persie đến, anh ấy nói: 'Patrice, thôi nào, anh phải động viên mọi người, đó là một trận đấu quan trọng'.

    Tôi kiểu như, ‘Robin, đừng lo lắng, đó là những đứa trẻ thôi, chúng ta sẽ giành chiến thắng dễ dàng' và thực tế chúng tôi đã thắng. Tôi từng bảo rằng, tôi cảm thấy việc đá với Arsenal giống như thi đấu với 11 đứa trẻ vậy.

    Tôi không hề kiêu ngạo, chỉ là cảm giác khi đối đầu Arsenal. Tôi tôn trọng họ rất nhiều. Tôi nhớ một lần khi trận đấu chỉ mới trôi qua 34 phút, một cầu thủ Arsenal tiến tới và xin trao đổi áo, và tôi nghĩ rằng 'tôi đã giành chiến thắng' ngay giây phút đó."

    Patrice Evra reveals Arsenal player asked to swap shirts before half time during Manchester United clash - Bóng Đá

     Evra mô tả cảm giác khi đối đầu Arsenal.

    Tiểu Lam | 20:37 07/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...