MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Paco Alcacer tỏa sáng: Từ ngôi sao thất sủng đến người hùng tại Camp Nou

    22:14 Chủ nhật 05/11/2017

    BongDa.com.vn Chiến thắng nhọc nhằn của Barcelona trước Sevilla tại vòng 11 La Liga mới đây mang đậm dấu ấn của Paco Alcacer, cái tên tưởng như đã rơi vào quên lãng chỉ sau 1 mùa giải tại Camp Nou.

    La Liga mùa này đã đi được gần 1/3 chặng đường với việc đương kim á quân Barcelona vẫn đang chễm trệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng, tạm bỏ xa đại kình địch Real Madrid, cũng là đối thủ nặng ký nhất trong cuộc đua tới ngôi vương đến 11 điểm. Đặc biệt, đoàn quân của Ernesto Valverde vẫn chưa để thua bất cứ trận đấu nào tại mùa giải năm nay. Lý do không hẳn đến từ việc họ sở hữu một đội hình mạnh. Việc để mất Neymar trong mùa Hè vừa qua và không thể đưa về một cái tên thay thế xứng tầm thậm chí còn khiến nhiều chuyên gia đánh giá thấp sức mạnh của Barca trước khi mùa bóng năm nay khởi tranh.

    Paco Alcacer tỏa sáng: Từ ngôi sao thất sủng đến người hùng tại Camp Nou - Bóng Đá

     

    Lúc này, chân sút chủ lực Luis Suarez còn đang phải vật lộn để tìm lại phong độ tốt nhất của mình trong khi siêu sao Lionel Messi không thể lúc nào cũng gồng gánh hàng công. Tuy nhiên, may mắn có lẽ đang ưu ái Barcelona khi những kép phụ trong đội hình của họ biết cách tỏa sáng đúng lúc đội bóng cần nhất, điển hình là Paco Alcacer trong chiến thắng trước Sevilla mới đây.

    Alcacer gia nhập Barca hồi Hè năm ngoái với bản hợp đồng có giá 30 triệu euro. Thương vụ này đã khiến các CĐV Valencia vô cùng tức giận khi Alcacer được xem là tài năng sáng giá nhất trên hàng công Los Che trong giai đoạn 2013-2017. Mùa giải đầu tiên tại Camp Nou của Alcacer cũng là mùa giải cuối cùng của HLV Luis Enrique trên hàng ghế huấn luyện Gã khổng lồ xứ Catalan. Được đặt rất nhiều kỳ vọng song những gì chân sút 24 tuổi thể hiện trong suốt mùa bóng trước có thể gói gọn trong 2 từ thất vọng.

    Paco Alcacer tỏa sáng: Từ ngôi sao thất sủng đến người hùng tại Camp Nou - Bóng Đá

     

    Alcacer được Lucho trao tổng cộng 28 cơ hội ra sân nhưng anh chỉ bỏ túi đúng 8 bàn thắng. Nguyên nhân một phần đến từ việc anh không thể cạnh tranh với con ‘quái vật’ Luis Suarez trên đỉnh cao phong độ. Kể cả khi được ra sân, Alcacer cũng không được chơi ở vị trí sở trường.

    Đầu mùa giải năm nay, tình hình dường như không có nhiều chuyển biến tích cực với tuyển thủ Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của tân HLV Ernesto Valverde. Nhiểu NHM Barcelona có lẽ còn quên luôn sự có mặt của cái tên Paco Alcacer trong đội hình nếu anh không trở thành người hùng trong chiến thắng trước Sevilla ngày hôm qua.

    Cũng phải nói thêm rằng, việc HLV Valverde chuyển sang sử dụng sơ đồ 4-4-2 thay vì 4-3-3 truyền thông đã tạo điều kiên để Alcacer, một trung phong thuần túy tạo ra bước đột phá này. Mùa trước, vị trí tiền đạo cắm gần như là bất khả xâm phạm trong tay Suarez. Bởi vậy, mỗi khi có cơ hội ra sân, Alcacer đều phải chơi lệch cánh. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1993 lại không phải mẫu cầu thủ mạnh về tốc độ, phối hợp hay rê rắt giống như Neymar hay Messi để có thể làm tốt nhiệm vụ được giao.

    Trước Sevilla hôm qua, Alcacer rời sân với những tràng pháo tay tán thưởng vang dội từ trên các khán đài Camp Nou và đây có lẽ là phần thưởng quý giá nhất dành cho những nỗ lực của chân sút người Tây Ban Nha.

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 21:50 05/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...