MỚI NHẤT :
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Paco Alcacer: Số 9 của tuyển Tây Ban Nha

    20:28 Thứ hai 12/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Đội tuyển Tây Ban Nha đang sở hữu một tập thể chất lượng và đủ sức chinh phục các đỉnh cao.

    (BongDa.com.vn) – Đội tuyển Tây Ban Nha đang sở hữu một tập thể chất lượng và đủ sức chinh phục các đỉnh cao. Nhưng hàng công của tuyển Tây Ban Nha lại không bao gồm những cá nhân có thể mang lại niềm tin. Diego Costa những tưởng sẽ là chủ lực của hàng công Tây Ban Nha nhưng đó là sự thất vọng lớn lao. Pedro Rodriguez không có phong độ ổn định. Và Alvaro Morata không còn là một cầu thủ sát thủ như ở Juventus.

    Paco Alcacer: Số 9 của tuyển Tây Ban Nha
    Paco Alcacer có cú đúp giúp đội tuyển Tây Ban Nha thắng dễ Luxembourg. Ảnh: Internet.

    Trong bối cảnh ấy, cái tên Paco Alcacer chợt thắp lên cho HLV Del Bosque thứ ánh sáng le lói nhưng đầy rẫy những niềm tin. Và Paco Alcacer vừa buộc HLV Del Bosque và giới truyền thông Tây Ban Nha phải nhắc nhiều đến tên anh. Trong trận đấu giữa tuyển Tây Ban Nha và Luxembourg vừa qua, Paco Alcacer đã có 2 bàn thắng trong chiến thắng 4-0 của tuyển Tây Ban Nha.

    Điều đáng nói, Paco Alcacer không phải là là lựa chọn của HLV Del Bosque trong đội hình xuất phát mà suất ấy giành cho Pedro và Morata. Mọi thứ diễn ra rất tình cờ và đầy bất ngờ khi Morata gặp phải chấn thương và Paco Alcacer mới được vào sân thay thế. Morata được kỳ vọng rất nhiều cho vị trí cao nhất trên hàng công của Tây Ban Nha để thay thế cho Costa.

    Nhưng trước khi rời sân, dấu ấn của Morata là không nhiều. So với phong độ ở Juventus thì trên tuyển Tây Ban Nha, những gì mà Morata thể hiện là đáng buồn hơn. Vì vậy, với việc Paco Alcacer vừa tỏa sáng trong sắc áo Tây Ban Nha, HLV Del Bosque có lý do để xem xét lại việc trao vị trí cao nhất trên hàng công cho cầu thủ thuộc biên chế của CLB Valencia.

    Từ khi Fernando Torres và David Villa giã từ đội tuyển, hầu như Tây Ban Nha chưa tìm ra chủ nhân đích thực của chiếc áo số 9. Paco Alcacer đã có 7 lần ra sân trong màu áo tuyển Tây Ban Nha và kịp ghi được 5 bàn thắng ở chiến dịch vòng loại Euro 2016. Một hiệu suất đáng nể với một tiền đạo mới 22 tuổi như Paco Alcacer. Thế nhưng, Paco Alcacer vẫn chưa là cái tên mà HLV Del Bosque tin tưởng.

    Có lẽ, Paco Alcacer còn trẻ và chưa mang lại sức bật lớn cũng như niềm tin tuyệt đối từ HLV Del Bosque. Đó là điều rất bất công vì hiện tại, tuyển Tây Ban Nha thiếu hẳn một chân sút chơi cao nhất trên hàng công. Thật sự, không thể hiểu nổi vì sao Del Bosque không chọn Paco Alcacer cho một suất đá chính trên hàng công tuyển Tây Ban Nha khi anh hội đủ yếu tố của một sát thủ.

    Paco Alcacer: Số 9 của tuyển Tây Ban Nha
    Paco Alcacer cho thấy một hiệu suất đáng nể trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

    Kỹ thuật cá nhân của Paco Alcacer khéo léo, khả năng chạy chỗ tốt, phong độ ổn định, khả năng chớp thời cơ tốt và quan trọng là cái duyên ghi bàn khiến cho các hàng thủ đối phương phải e ngại. Với những điều cần thiết ấy, liệu rằng HLV Del Bosque sẽ trao hẳn suất đá chính trên hàng công cho Paco Alcacer hay ông vẫn chờ Costa hay Morata trở lại?

    Nếu chờ, sẽ là sự đợi chờ rất khó hiểu bởi Costa đã chứng minh anh không phải là tiền đạo mà tuyển Tây Ban Nha cần. Còn Morata, cầu thủ bằng tuổi với Paco Alcacer còn phải chứng minh rất nhiều với ông thầy của mình. Trong bối cảnh ấy, HLV Del Bosque nên mạnh dạn đặt hẳn niềm tin vào Paco Alcacer, một cầu thủ số 9 mà ông đã tìm kiếm bấy lâu.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...