Trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Wolverhampton Wanderers, các cầu thủ Arseal đã có một trận cười sảng khoái vì cái tên Mesut Ozil. Từ khi HLV Unai Emery lên nắm quyền Pháo thủ, ông đặt kỷ luật lên hàng đầu. Với Unai, các cầu thủ không được nói chuyện riêng trong giờ tập bóng.
Thậm chí phải tập với cường độ cao và nếu ai không hoàn thành sẽ nhận hình phạt. Vậy nên chỉ có việc nói chuyện thôi đã khó trong giờ tập bóng của Unai thì việc giỡn ồn ào sẽ là điều hiếm thấy. Nhưng với Mesut Ozil, anh có thể biến mọi hình thức kỷ luật trở nên bình thường hoá.
Khi các đồng đội đang đứng hình vòng tròn để đá bóng thì Ozil đã ra chân sút bóng đi lệch chỗ mà tân binh Matteo Guendouzi đang đứng khiến anh này bắt hụt. Tức giận khiến cầu thủ tóc xù rượt đuổi ngôi sao người Đức chạy té khói.
Dĩ nhiên đây chỉ là màn đùa giỡn nên các đồng đội còn lại cũng cười ồ lên theo. Thậm chí sau khi trêu ghẹo Matteo Guendouzi, Ozil còn quay sang Pierre-Emerick Aubameyang kể công và khiến cầu thủ người Gabon có tràng cười sảng khoái.
Sau màn chọc ghẹo đồng đội, các cầu thủ bắt đầu nghiêm túc lại để nghe lời hướng dẫn của HLV kỹ thuật. Ngay lúc không gian yên tĩnh thì lại một lần nữa Ozil đã bóng xuyên qua hai chân của ông thầy để làm trò. Có lẽ Ozil không hiền lành và đĩnh đạc như mọi người vẫn nghĩ.
Video ghi lại cảnh Ozil chọc phá cả đội.