MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Ông Hải “lơ”: “U23 Việt Nam, hãy trở lại mặt đất đi!”

    09:23 Thứ tư 07/02/2018 | 1

    HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải cho rằng U23 Việt Nam được tôn vinh sau thành tích lịch sử là điều rất đáng nên làm, nhưng tất cả cần có chừng mực, đừng quá đà. Và giờ là lúc để họ trở lại mặt đất.

    Kể từ khi về nước (ngày 28/1), các cầu thủ U23 Việt Nam liên tục phải tham dự các chương trình giao lưu với người hâm mộ, từ Bắc vào Nam. Tối qua, sau khi trở về từ TP.HCM, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn chưa được nghỉ, khi phải lên sóng truyền hình quốc gia.

    Ông Hải “lơ”: “U23 Việt Nam, hãy trở lại mặt đất đi!” - Bóng Đá

     U23 Việt Nam xứng đáng được tôn vinh.

    Theo HLV Lê Thuỵ Hải, thành công của U23 Việt Nam có lẽ nằm mơ cũng không thấy, nên họ được tôn vinh, được khen thưởng cũng là điều bình thường. Nhưng suốt hơn 1 tuần qua, hầu như ngày nào các cầu thủ cũng xuất hiện trước công chúng trong những chương trình giao lưu, mừng công, quả thực đã quá đà.

    “Tôi chỉ nghĩ U23 Việt Nam mừng công vài ngày thôi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy kết thúc. Cầu thủ họ nhiệt tình, vui vẻ, nhưng thực ra cũng mệt mỏi lắm rồi. Họ về nước còn phải nghỉ ngơi với gia đình, bạn bè, và cũng phải tiếp tục tập luyện, chứ cứ kéo dài những buổi giao lưu thế này là không ổn”, HLV Lê Thuỵ Hải chia sẻ.

    “Sau những gì đã làm được, và được tôn vinh, tôi chỉ mong các cầu thủ trẻ hãy tự chủ được bản thân. Nói cách khác, họ không được nghĩ mình là ngôi sao hay người hùng gì nữa, như vậy là rất nguy hiểm.

    Ông Hải “lơ”: “U23 Việt Nam, hãy trở lại mặt đất đi!” - Bóng Đá

     Nhưng cũng cần có điểm dừng.

    Các cầu thủ sẽ trở về CLB của mình, và chỉ có tập trung tập luyện và quên đi những ngày vui, mới trở lại được mặt đất.

    Không dễ cân cằng được cuộc sống lúc này, bởi sắp tới sẽ lại là chuyện chia thưởng, rồi chắc chắn vẫn còn lịch giao lưu khi mà Tết sắp đến. Điều quan trọng là cầu thủ U23 Việt Nam cần nhận thức được, phải thể hiện được sự chuyên nghiệp”, ông Hải nói tiếp.

    HLV kỳ cựu người Hà Đông cũng cho rằng không phải cứ vừa lập thành tích chói lọi ở sân chơi châu lục là cầu thủ U23 Việt Nam có suất đá chính ở V-League. Giải đấu này rất khốc liệt, chẳng hạn như thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng chỉ đứng thứ 3 ở CLB FLC Thanh Hoá, sau Thanh Thắng và Bửu Ngọc.

    “Chúng ta có quá nhiều những bài học trong quá khứ rồi. Giờ là lúc các nhà quản lý, các HLV cần quan tâm sâu sát, nhắc nhở các em chăm chỉ tập luyện, tập trung cho công việc, bởi sắp tới là V-League với sự cạnh tranh cao, là tập trung ĐTQG cũng như Olympic, thời gian không còn nhiều đâu...”, HLV họ Lê chốt lại

    Đại Nam | 05:40 07/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...