MỚI NHẤT :
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Ông Hải “lơ”: “Philippines không có gì ghê gớm, Việt Nam thắng thôi!”

    08:19 Thứ ba 27/11/2018 | 1

    HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải không đánh giá cao Philippines ở AFF Cup 2018, nhận định tuyển Việt Nam sẽ vượt qua thầy trò Eriksson, giành quyền vào chơi trận chung kết.

    Đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2018 đã được xác định là Philippines – đội bóng đang chơi rất tiến bộ dưới thời của HLV Eriksson.

    Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV Lê Thụy Hải, đội bóng này vẫn chưa phải là đối thủ của tuyển Việt Nam. Tất nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo cần có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, trong đó quan trọng nhất là chiến thuật và tâm lý.

     - Bóng Đá

     Philippines vào bán kết với ngôi nhì bảng B.

    “Nhiều người cho rằng Philippines mạnh. Họ cầm hòa cả Thái Lan cơ mà. Nhưng tôi đã theo dõi đội bóng này, thì thấy họ có tiến bộ dưới thời HLV Eriksson, nhưng không có gì ghê gớm.

    Philippines có phong cách chơi bóng hơi giống châu Âu chứ không đá kiểu lắt nhắt như Đông Nam Á. Họ đá bài bản đấy, nhưng chưa nhuần nhuyễn.

    Cầu thủ Philippines đá áp sát, tích cực tranh cướp bóng, không ngại phạm lỗi. Tất cả đã được thể hiện rõ ở trận đội bóng này gặp Thái hay Indonesia.

    Nhưng tôi thấy Philippines chơi bóng chưa sắc sảo. Hàng hậu vệ thì đá đơn giản, 5 ăn 5 thua. Hàng tiền đạo phối hợp cũng bình thường, không có điểm nhấn. Các cầu thủ hầu hết đều cao to nhưng chơi bóng bổng không phải là xuất sắc. Trong khi đó với hàng tiền vệ, Philppines chỉ chơi tốt ở nửa phần sân nhà, còn sang sân đối phương lại lúng túng.

    Còn HLV Eriksson ông ý chỉ mới tới dẫn dắt Philippines được khoảng 2 tuần, chưa thể làm nên sự khác biệt được.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Thuỵ Hải tin tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Philippines để vào chung kết AFF Cup 2018.

    Nói tóm lại, tuyển Việt Nam không có gì phải e ngại đối thủ cả, nhưng chúng ta phải tôn trọng họ, chơi thận trọng, chắc chắn”, HLV Lê Thụy Hải phân tích.

    Về phía tuyển Việt Nam, theo HLV họ Lê, sau 4 trận vòng bảng, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn chưa cho thấy một lối chơi, đội hình hay chiến thuật rõ rệt, lúc thì sơ đồ 3-4-3, lúc thì 5-3-2. Ngoài ra, các bàn thắng đến từ nhiều vị trí khác nhau, chứng tỏ hàng công đội tuyển chưa tập trung cho một mũi nhọn nào.

    “Tất cả cho thấy ông Park có nhiều chiêu lắm, và đó là điều thú vị mà chúng ta phải thừa nhận và tin tưởng. Việt Nam tuyên bố vô địch, thì đương nhiên phải thắng Philippines rồi. Và thực tế thì như tôi phân tích, đối thủ không phải là đội bóng xuất sắc, mà cũng có nhiều điểm yếu để khai thác.

    Tôi vẫn luôn chờ đợi tuyển Việt Nam thắng đẹp chứ không phải thắng xấu xí, vì như thế mới tiến xa được”, HLV Lê Thụy Hải chốt lại.

    Song Ngư | 05:40 27/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...