Giống như Brazil trong bóng đá, Trung Quốc có thừa nhân tài trong nội dung bóng bàn, môn thi mà quốc gia hơn 1 tỷ dân này thống trị hoàn toàn. Đó chính là lý do khiến cho không ít VĐV chọn con đường “xuất ngoại”.
Tại các giải bóng đá lớn nhỏ trên khắp thế giới, đi đâu người ta cũng có thể bắt gặp hàng chục, hàng trăm cầu thủ Brazil đi đánh thuê. Điều này cũng bắt nguồn từ việc quê hương của vũ điệu Samba sản sinh ra quá nhiều nhân tài bóng đá, tình trạng “tre chưa già mà măng đã mọc” trở thành chuyện hiển nhiên tại đây.
Ở Trung Quốc, trong nội dung bóng bàn cũng xảy ra tình trạng tương tự. Quốc gia này trong suốt nhiều năm qua đã khẳng định vị thế độc tôn của mình tại các giải đấu lớn trên thế giới. Chính vì thế, mà các tay vợt hạng 2, 3 chẳng bao giờ có cơ hội “ngoi lên tuyển”, mặc dù trình độ của họ so với mặt bằng chung của thế giới có thể coi là tốt.
|

|
| Thay vì mòn mỏi chờ đợi tại quê nhà, Qiang Shen chọn con đường xuất ngoại để có cơ hội dự Olympic - Ảnh Gerry Chua |
Và theo quy luật tất nhiên của cuộc sống, nước chảy chỗ trũng, nhiều người trong số đó tự tìm cho mình con đường vinh quang tại những quốc gia khác, ở những nơi mà tài năng của họ được trọng vọng hơn tại quê nhà.
Có tới 21 quốc gia tham dự TVH lần này sử dụng các VĐV bóng bàn gốc Trung Hoa, những người đã trải qua quá trình tập luyện, thi đấu tại quê nhà. Họ đã tham gia vào các khoá đào tạo VĐV trẻ từ khi mới lên 5, 6 và tất cả đều chung một mục tiêu: trở thành ngôi sao.
Nhưng con số những tay vợt “hoá sao” và lọt vào tuyển quốc gia Trung Quốc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi con số người đổ xô vào nó lên tới cả ngàn người mỗi năm.
Chính vì thế, việc thừa mứa nguồn nhân lực là chuyện chẳng còn xa lạ tại Trung Quốc. Đối mặt với cảnh “không thể làm nên trò trống gì” tại quê nhà, chẳng có gì là khó hiểu khi có rất nhiều người lựa chọn lập nghiệp tại một quốc gia khác.
Hồng Kông, Đài Loan và Singapore là 3 trong số những điểm đến hấp dẫn nhất cho các tay vợt bị “thất sủng” tại quê hương Trung Quốc đại lục. Đứng sau đó có thể kể tới các quốc gia như Luxembourg, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Ukraine và CH Dominican. VĐV Trung Quốc đều có mặt trong tuyển quốc gia của các nước này tham dự vào Olympic Bắc Kinh 2008.
Riêng nước Mỹ có 4 VĐV góp mặt tại nội dung bóng bàn của kỳ TVH này, và cả 4 người họ đều có gốc Trung Quốc. Gao Jun, 39 tuổi, từng giành huy chương bạc cho tuyển Trung Quốc tại Barcelona 1992 là mọt cái tên nổi bật trong số đó.
Hiện cô đang đứng ở vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng thế giới. Ngoài Gao Jun, còn có 3 tay vợt khác: Wang Chen, Crystal Xi Huang ở tuyển nữ, và David Zhuang ở đội tuyển nam.
Trong những năm tới đây, sự “xâm lăng” của người Trung Quốc tại đội tuyển quốc gia các nước khác sẽ không diễn ra với quy mô lớn như hiện nay. Liên đoàn bóng bàn thế giới đang tiến hành hạn chế cuộc tháo chạy hàng loạt của các tay vợt đến từ Đại Lục. Họ muốn liên đoàn bóng bàn mỗi quốc gia phải chú trọng đến công tác đào tạo trẻ hơn là trông chờ hái quả từ lò đào tạo Trung Quốc.
Sau khi Olympic Bắc Kinh kết thúc, các tay vợt trên 21 tuổi sẽ không được phép thay đổi quốc tịch, và thậm chí các tay vợt dưới độ tuổi này sẽ phải chờ khá lâu để được chấp thuận.
“Quy định này khiến cho việc đưa một người từ quốc gia này sang phục vụ cho quốc gia khác trở nên khó khăn hơn rất nhiều”, Steve Dainton, Giám đốc Liên đoàn Bóng bàn Châu á Thái Bình Dương tuyên bố.
“Thật là kỳ cục khi bạn phải giải thích cho báo giới rằng những VĐV từ khắp nơi trên thế giới, như châu Mỹ La tinh, châu Âu, Hoa Kỳ và Bắc Mỹ đều có gốc gác Trung Quốc. Nếu điều này tiếp diễn, sự hứng thú của các quốc gia ngoài Trung Quốc đối với bóng bàn sẽ giảm sút, và điều này thì rất nguy hại cho bất kỳ môn thể thao nào”.
Qiang Shen, tay vợt 18 tuổi từng giành chức vô địch giải trẻ Trung Quốc sẽ đại diện cho Canada tại Olympic Bắc Kinh. Nếu như không lựa chọn định cư ở Canada 4 năm về trước, thì có lẽ giờ này Qiang đang ngồi nhà xem tivi và dõi theo các trận đấu.
“Thật tuyệt là tôi có mặt tại Olympic”, Qiang nói: “Bình thường thì điều này mất khá nhiều thời gian, tôi thật may mắn”. Có lẽ Qiang cần phải cảm ơn trời vì quyết định trước kia của mình!