(BongDa.com.vn) - Sau những màn trình diễn ấn tượng cho đến lúc này, Olympic Brazil đã chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Dù vậy, họ vẫn có ít nhiều lí do để e ngại Olympic Hàn Quốc trong trận bán kết đêm nay.
>> Brazil tập sút 11m trước trận bán kết với Hàn Quốc
>> Bóng đá nam: Mơ về chung kết 100% Châu Á
>> Bóng đá Hàn Quốc: Chiến đấu vì... nghĩa vụ quân sự
Với những Neymar, Oscar, Leandro Damiao, Pato,... những vũ công của Selecao trẻ đang thể hiện một sức mạnh tấn công khủng khiếp. Họ là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này với 12 bàn trước khi vòng bán kết diễn ra. Thế nhưng để biến giấc mơ lần đầu tiên giành chiếc huy chương vàng Olympic môn bóng đá thành hiện thực, Brazil cần phải khắc phục triệt để những điểm yếu nơi hàng thủ.
 |
Olympic Hàn Quốc đã vượt qua vòng bảng bằng một lối chơi khá thực dụng, nhưng vào đến tứ kết, các học trò của HLV Hong Myung-bo đã vứt bỏ bộ mặt đó và thay một lối chơi tự tin và tấn công mãnh liệt. Không chỉ thế, các cầu thủ trẻ xứ Kim chi còn rất bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, khi từng vượt qua đội chủ nhà sau loạt sút penalty đầy may rủi.
Đội hình ra sân:
Olympic Hàn Quốc: Lee; Oh, Yun, Kim Young-Kwon, Hwang; Ki, Kim Bo-Kyung, Nam, Koo; Ji, Kim Hyun-Sung.
Dự bị: Jung Sung-Ryong, Kim Kee-Hee, Baek, Park Chu-Young, Park Jong-Woo, Jung Woo-Young
Olympic Brazil: Gabriel; Rafael, Thiago Silva, Juan, Alex Sandro; Romulo, Sandro, Oscar, Marcelo; Leandro Damiao, Neymar
Dự bị: Neto, Lucas Moura, Hulk, Bruno Uvini, Danilo, Ganso, Pato
Trận đấu bắt đầu. Brazil là đội giao bóng trước.
HLV Mano Menezez đã có sự điều chỉnh chiến thuật, Andre Santos được ra sân ngay từ đầu, Hulk phải chấp nhận ngồi trên ghế dự bị.
Phút thứ 2 của trận đấu, Olympic Brazil vẫn đang thi đấu khá chậm rãi.
Olympic Brazil vẫn đang kiểm soát bóng tốt song không thể áp sát khung thành Olympic Hàn Quốc.
Olympic Hàn Quốc khá tự tin trong từng pha bóng.
Phút 12, Olympic Hàn Quốc tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. 3 cú dứt điểm được các cầu thủ xứ Kim chi tung ra song hàng thủ Brazil vẫn đứng vững. Rất nguy hiểm.
Phút 14, nguy hiểm. Thêm một tình huống nguy hiểm mà Olympic Hàn Quốc tạo ra, Ji Dong-won băng vào vòng cấm Olympic Brazil đánh đầu nhưng hậu vệ Juan đã phá bóng kịp thời.
Phút 16, thủ thành Gabriel vừa có pha phát bóng vào chân Ji Dong-won nhưng rất may cho Olympic Brazil khi Thiago Silva đã lui về truy cản thành công.
Phút 18, Olympic Brazil có cơ hội đáng chú ý đầu tiên, Damiao tung cú dứt điểm kĩ thuật trong vòng cấm khiến Lee Beom-young phải vất vả cản phá.
Olympic Brazil đang cho thấy sự nguy hiểm trong các pha lên bóng của mình.
Phút 23, Sandro có cú sút xa khó chịu buộc Lee Beom-young phải phá ra, bóng đến chân Damiao sau đó nhưng cú sút của số 9 Brazil lại đi sạt cột dọc.
Phút 29, Oscar có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm Hàn Quốc nhưng bóng trúng chân các hậu vệ áo đỏ.
Phút 38, Vào!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sau pha phối hợp với Neymar, Sandro đi bóng rồi tung ra đường chuyền hợp lí cho Romulo đang đà băng xuống. Pha dứt điểm ở góc hẹp của Romulo không mạnh nhưng thủ thành Lee Beom-young lại chủ quan để bóng đi vào lưới một cách đáng tiếc.
Olympic Hàn Quốc đang nỗ lực tấn công trong ít phút cuối hiệp 1.
Phút 44, Ji Dong-won có cú sút uy lực trong vòng cấm đưa bóng đi chệch xà ngang khung thành Olympic Hàn Quốc trong gang tấc.
Hiệp 1 kết thúc, Brazil vẫn đang dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Romulo.
Hiệp 2 bắt đầu.
Phút 47, Ji Dong-won tung ra cú sút rất mạnh song bóng đi quá thiếu chính xác và lên trời.
Phút 50, một cầu thủ Olympic Hàn Quốc có pha câu bóng nguy hiểm vào vòng cấm Olympic Brazil nhưng Gabriel đã chơi tỉnh táo.
Phút 51, Kim Hyun-Sung đã ngã trong vòng cấm Olympic Brazil nhưng trọng tài xác định không có lỗi của Sandro.
Phút 57, vào!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2-0 cho Brazil. Neymar đi bóng ở hàng lang cánh trái rồi chuyền ngược trở lại cho Damiao ở tư thế quá trống trải trong vòng cấm của Olympic Hàn Quốc. Số 9 của Olympic Brazil ngay lập tức vung chân tung ra cú dứt điểm uy lực tung lưới thủ thành Lee Beom-young.
Phút 61, Ji dog-won nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Oscar.
Phút 64, vào!!!!!!!!! 3-0 cho Olympic Brazil. Một bàn thắng đậm chất samba. Xuất phát từ pha đi bóng kĩ thuật của Neymar, bóng đến chân Oscar. Tân binh Chelsea nhanh chóng chuyền bóng cho Damiao thực hiện cú bấm bóng đầy tinh tế khiến Lee Beom-young chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.
Damiao đã có 6 bàn thắng tại Olympic 2012 và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới.
Với 3 bàn dẫn trước, Olympic Brazil đã nắm chắc chiếc vé vào chung kết trong tay.
Phút 72, Olympic Brazil đang chủ động chơi chậm lại nhường hẳn quyền kiểm soát bóng cho Olympic Hàn Quốc.
Phút 75, Olympic Brazil có sự thay đổi người, Hulk vào sân thay thế cho Marcelo. Ngay sau đó, Damiao rồi sân nhường chỗ cho Pato. Phía bên kia, Olympic Hàn Quốc cũng có điều chỉnh khi đưa Baek vào thay Ji dong-won.
Phút 83, Olympic Brazil có sự thay đổi người cuối cùng, Bruno Uvini vào sân thay cho Juan.
Những phút cuối cùng của trận đấu. Có vẻ như cả 2 đội đều đã chấp nhận kết quả này và không còn động lực thi đấu nữa.
Trận đấu kết thúc. Olympic Brazil giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để ghi tên mình vào trận chung kết cùng Olympic Mexico. Trong khi đó, sau trận thua này, Olympic Hàn Quốc sẽ chơi trận tranh huy chương đồng với Olympic Nhật Bản.
>> Brazil tập sút 11m trước trận bán kết với Hàn Quốc
>> Bóng đá nam: Mơ về chung kết 100% Châu Á
>> Bóng đá Hàn Quốc: Chiến đấu vì... nghĩa vụ quân sự