Man United từng bị CĐV các đội bóng khác mỉa mai là đang cố dùng tiền mua danh hiệu như Man City hay Chelsea và chỉ biết sống trong quá khứ như Liverpool. Nhưng bấy nhiêu đó là chưa hết...
Ở triều đại của Louis Van Gaal người ta nói rằng ông như người bán thuốc ngủ tại Old Trafford. Man United dưới thời HLV người Hà Lan bị chê tẻ nhạt, thiếu sinh khí và đơn điệu. Nhưng Man United do Solskjaer dẫn dắt thì sao? Cứ sau một hai trận hay là cũng từng đó trận dỡ, phong độ cứ lên xuống thất thường, thậm chí có lúc thua trắng đội bét bảng. Man United bây giờ khi cầm quyền kiểm soát bóng thì chẳng làm nên trò trống gì cả ngoài những đường chuyền qua lại kiểu vô hại bởi thiếu ý tưởng trầm trọng. Và một trong những điều CĐV ghét Van Gaal là ông hiếm khi xuống đường biên động viên hay quát nạt học trò mà cứ ngồi ghi ghi chép chép. Bây giờ đúng là ghét của nào trời trao của ấy bởi Solsa có mấy khi bước ra đường pitch tiếp lửa cho học trò. Ông cứ ngồi (thậm chí là không ghi chép gì) vò đầu, vuốt mặt, khoanh tay và bất lực.
Đến khi Jose Mourinho thay Louis van Gaal, nhất là mùa thứ 3 thì người ta nói rằng Người đặc biệt đã hết thời, lạc hậu khi chẳng còn bài vở gì cả. Tới Solsa thì sao? Ngoại trừ phòng ngự phản công ra thì Man United chẳng có chiêu thức gì để hạ đối phương. Cho nên cũng dễ hiểu vì sao Man United cứ phập phù bởi một bài không thể dùng quá nhiều lần. Như HLV của Arsenal Mikel Arteta nhận xét về Quỷ đỏ - đội vừa bị Arsenal cho phơi áo - rằng chẳng làm được trò trống gì khi có bóng bởi họ chỉ biết mỗi bài phòng ngự phản công mà thôi. Nhưng khi đối phương giao họ luôn trái bóng thì họ phản bằng cách nào hay lại bị người ta phản lại.
Sau 21 vòng đấu tại Premier League, hàng phòng ngự được nâng cấp thêm bằng hai thương vụ 130 triệu bảng (Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire) của Man United đã để thủng lưới tới 25 bàn, chỉ có vài trận là David De Gea không vào lưới nhặt bóng. Trong khi đó, người mà bị Man United hắt hủi là Chris Smalling lại đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo AS Roma, được đánh giá cao hơn cả bom tấn Matthijs de Ligt của Juventus. Điều này khiến CĐV Quỷ đỏ không thể nào cảm thấy vui cho được. Đó là còn chưa kể việc họ để Ander Herrera ra đi mà chẳng có người thay thế nào để rồi giờ đây khi Scott McTominay bị chấn thương, Paul Pogba chưa biết đi hay ở thì Man United phải dùng tới một ông già chậm chạp là Nemanja Matic hay ngôi sao vô dụng nhất năm 2019 Jesse Lingard khi anh này có số lượng bàn thắng và kiến tạo thua cả…Chris Smalling trong màu áo AS Roma. Rõ rằng “nghiệp” này quá nặng với Man United chăng?
Mọi sai lầm dù bất cứ đâu cũng phải trả giá. Man United tin Solsa thì họ phải trả giá. Solsa tin Lingard thì ông cũng đang bị trả giá…Vấn đề là mức giá của sai lầm đó ra sao, mức độ nghiêm trọng thế nào, có cứu vãn được không mà thôi.