MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • Ole Gunnar Solskjaer: Còn hơn cả “bom xịt”

    21:20 Thứ hai 02/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những thương vụ mua ngôi sao đôi khi không hẳn vì chuyên môn mà còn đơn thuần chỉ có yếu tố tiền bạc cho nên dù là "bom xịt" vẫn mang lại nhiều lợi ích.

    Trong 6 năm qua, từ khi Sir Alex Ferguson rời Old Trafford, Man City thay tướng mấy lần và có thêm vài Premier League. Còn Chelsea cứ thay HLV là có thêm danh hiệu. Còn Man United, giờ phải tranh với nhóm... xuống hạng khi chiếc ghế nóng được trao tới vị HLV thứ 4 - Ole Gunnar Solskjaer.

    Chẳng biết từ khi nào mà khái niệm "bom xịt" lại ám ảnh những CĐV Man United đến vậy. Có lẽ từ sau khi những Angel Di Maria, Radamel Falcao, Memphis Depay, Alexis Sanchez... đến tưng bừng nhưng rồi ra đi không kèn không trống thì người ta luôn không chắc chắn ai sẽ trụ lại được Nhà hát của những giấc mơ để gọi giấc mơ về chứ không phải là diễn viên hài hay giáo sư Harvard.

     - Bóng Đá

    Thương vụ mang tính kinh tế của Man United.

    Nhưng những Di Maria hay Falcao hoặc Sanchez dù không mang lại chất lượng chuyên môn như mong đợi nhưng chí ít họ cũng giúp CLB kiếm không ít tiền liên quan đến cái tên của mình. Thế còn Ole Gunnar Solskjaer thì sao?

    Ngày 19/12 tới đây sẽ tròn một năm ngày Solsa bắt đầu làm HLV tạm quyền của Man United. Nhưng nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon thì chắc những Manucians đều muốn trở về thời gian này khi khắp các khán đài hô vang Ole Ole Ole mỗi khi Solsa bước ra chào khán giả với nụ cười trìu mến và tràn đầy niềm tin. Những ngày vui đó có một niềm tin mãnh liệt là sau tất cả Man United đã tìm đúng người, Solsa chính là người được chọn và không sớm thì muộn thời hoàng kim của Quỷ đỏ sẽ trở lại. Nhưng ở đời ngày vui thường qua mau.

     - Bóng Đá

      Từng có thời gian Solsa mang đến hy vọng cho Quỷ đỏ.

    Chỉ sau một năm, chính xác là chưa tới một năm, Man United bây giờ trở thành một đội bóng tầm thường, đá 14 trận Ngoại hạng Anh họ đã thua tới 6 và 6 trận hòa, có vỏn vẹn 18 điểm, đứng thứ 9, kém vị trí đầu bảng của Liverpool tới 22 điểm, cách tốp 4 (dự Champions League) 8 điểm nhưng quan trọng là Man United giờ chỉ hơn nhóm xuống hạng 6 điểm. Trận hòa mới nhất trước Aston Villa một lần nữa phơi bày hết ra sự thật phũ phàng mà không một CĐV Quỷ đỏ nào hiểu được là tại sao Solsa có thể là HLV có nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử Man United (lúc tạm quyền) nhưng rồi cũng trong tay ông Quỷ đỏ trở thành tệ nhất trong 30 năm qua và Solsa là HLV tệ nhất từ trước tới nay.

    Nếu có trách thì BLĐ đội bóng nên tự trách mình bởi trước khi chìa bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cho Solsa ký thì lúc ấy hàng loạt trận đấu tệ hại đã diễn ra. Chẳng qua Ed Woodward lạc quan quá đến mức rối trí để kỳ vọng Solskjaer sẽ là một Zinedine Zidane thứ hai. Nhưng tại xứ đấu bò, thực tế cho thấy nếu không có Cristiano Ronaldo thì Zidane như phù thủy mất đi chiếc đũa phép thuật của mình. Còn trong khi Solskjaer chỉ có những Phil Jones, Andreas Pereira, Paul Pogba, Scott McTominay, Anthony Martial... thì làm được gì kia chứ?

     - Bóng Đá

      Nhưng thực tại bây giờ quá bi đát.

    Trong vòng 7 ngày tới Man United sẽ phải đối đầu cùng Tottenham của người cũ Jose Mourinho và ĐKVĐ Man City. Và chẳng có gì ngạc nhiên nếu sau hai trận này vị trí của Man United sẽ là trong nhóm xuống hạng còn Solsa sẽ bị sa thải. Vậy thì, sau tất cả Ole Gunnar Solskjaer đã mang đến gì cho Man United?

    Cát Tường | 21:00 02/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...