MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Ở tuổi 32, Vardy đang vượt cả Messi

    19:12 Thứ bảy 09/11/2019 | 4

    BongDa.com.vn Ở tuổi 32, Jamie Vardy đang có một sự hồi xuân vô cùng mạnh mẽ trong mùa giải năm nay.

    Vào ngày hôm qua, Jamie Vardy đã vinh dự nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 tại Premier League. Đây là phần thưởng vô cùng xứng đáng, khi tiền đạo người Anh đã mang về cho Leicester City tới 4 bàn sau 3 lần ra sân trong tháng. Hiện tổng số pha lập công từ đầu mùa của Vardy cũng đã được nâng lên con số 10, qua đó giúp anh vượt mặt Tammy Abraham và Sergio Aguero (cùng 9 bàn) để vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

    Ở tuổi 32, những gì Vardy đang làm được thật sự là rất đáng ghi nhận. Ở cùng tuổi 32, Messi mùa giải năm nay đang phải đối mặt với một giai đoạn đầu mùa giải đầy sóng gió trong màu áo Barcelona. Những chấn thương đang khiến cho màn trình diễn của siêu sao người Argentina không còn quá bùng nổ như trước đây, và đó là vì sao Messi chỉ mới có 5 bàn tại La Liga mùa này.

    Ở tuổi 32, Vardy đang vượt cả Messi - Bóng Đá

     Jamie Vardy đã vinh dự nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 tại Premier League.

    Trở lại với sự thăng hoa của Vardy, đáng mừng khi đây chẳng phải là phong độ mang tính thời điểm của tiền đạo người Anh. Thực tế kể từ khi Brendan Rogders chính thức lên nắm quyền chỉ đạo tại Leicester, Vardy cũng đã dần tìm lại được bản năng sát thủ đã mất trong suốt một năm trước đó.

    Theo chia sẻ của Rogders, giờ đây Vardy đang chính là hạt nhân trong lối chơi của Bầy Cáo: “Tập thể này được xây dựng để chơi thứ bóng đá tấn công, nhanh, mạnh và trực tiếp, dựa trên những phẩm chất ưu việt của Jamie”.

    Không cần phải di chuyển nhiều, chẳng cần đóng góp hay hỗ trợ xây dựng lối chơi, tất cả những gì mà Vardy được Rodgers yêu cầu đó là đợi bóng và dứt điểm.

    Theo thống kê, để có được 1 bàn thắng ở Premier League, Vardy chỉ cần trung bình 30,4 lần chạm bóng. Con số này ở Raheem Sterling là 87,2 chạm/bàn hay 70,7 với Sadio Mane, những ngôi sao tấn công hàng đầu của giải đấu. Tính trong nhóm cầu thủ đã ghi từ 4 bàn thắng trở lên tại giải Premier League mùa này, Vardy là người chạm bóng ít nhất.

    Ở tuổi 32, Vardy đang vượt cả Messi - Bóng Đá

     Vardy đang thi đấu quá hay trong mùa giải năm nay.

    Nhưng bên cạnh những thay đổi về chiến thuật từ Rodgers, thì chính thái độ của Vardy mới là yếu tố giúp anh có sự bùng nổ tuyệt vời đến thế.

    "Với Vardy, giờ không có thứ gì được phép ảnh hưởng đến cuộc sống bóng đá của cậu ấy. Cậu ấy chăm chỉ nhiều giờ mỗi ngày với khát vọng hoàn thiện bản thân mạnh mẽ. Hiếm có cầu thủ ngoài 30 nào mà vẫn khát khao trở thành người ghi bàn giỏi nhất như Jamie. Với một HLV, bạn còn cần gì hơn một cầu thủ như cậy ấy?" - Rodgers tự hào khi nói về cậu học trò của mình.

    Lần gần nhất Vardy trở thành cầu thủ đầu tiên có được 10 bàn tại Premier League là trong mùa giải vô địch cùng Bầy Cáo năm 2016. Liệu khi con "Cáo Già" đang có dấu hiệu hồi xuân, Leicester sẽ lại viết nên một câu chuyện thần tiên khác? Hãy chờ xem.

    Kỳ Anh | 19:10 09/11/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...