MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Ở Man Utd luôn có 1 di sản quá lớn mang tên Sir Alex Ferguson

    20:30 Thứ năm 11/04/2019

    BongDa.com.vn Nhìn Manchester United thi đấu đêm qua, ít ai nghĩ rằng những cầu thủ từng mệt nhoài trong thất vọng thua cuộc lại có thể trở lại mạnh mẽ đến vậy.

    Manchester United dù thua trận 0-1 trước Barcelona ngay tại Old Trafford đêm qua nhưng thầy trò Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn lượt về tại Camp Nou để lật ngược tình thế. Bên cạnh đó, 90 phút tại Nhà hát của những giấc mơ cho thấy dù không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng Quỷ đỏ đã thi đấu với 100% sức lực và rất kiên cường. Không phải ngẫu nhiên mà một đội hình chắp vá được HLV Solsa ghép thành công bằng việc vận dụng những tài năng trẻ vào đan xen. Chính những di sản mà Sir Alex Ferguson để lại đã và đang giúp cho các hậu bối ngày một vững tin vào con đường phía trước.

    Ole Gunnar Solskjaer là một di sản

    Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản công việc tại Man Utd sau khi Jose Mourinho bị sa thải, áp lực đè lên cựu danh thủ này là rất lớn. Tuy nhiên, ngay những trận đấu đầu tiên cầm quân, ông đã cho thấy việc ban lãnh đạo Quỷ đỏ mời mình về là xác đáng. Chuỗi những trận thắng tưng bừng cùng tinh thần khởi sắc của các cầu thủ đã nói lên được tài năng của vị chiến lược gia người Na Uy.

    Với Solskjaer, ông luôn tin vào các cầu thủ trẻ và trao cơ hội cho họ toả sáng, đây đúng là những gì mà Sir Alex từng làm tại Old Trafford suốt gần 30 năm sự nghiệp vĩ đại. Solsa đang đi đúng với những gì mà người thầy của mình từng làm được để xây dựng đế chế Man Utd thành công trước đây.

    Ở Man Utd luôn có 1 di sản quá lớn mang tên Sir Alex Ferguson - Bóng Đá

    Solskjaer đang mang dáng dấp của Sir Alex trở về.

    Tinh thần thi đấu của các cầu thủ

    Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ là thứ mà nhiều CĐV Man Utd rất hài lòng ở trận cầu đêm qua. Nhìn những Luke Shaw, Scott McTominay, Marcus Rashford, Diogo Dalot, Chris Smalling hay Fred thi đấu không ai nghĩ họ vừa nhận những thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và FA Cup. Sự dũng cảm và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của các cầu thủ đã từng là đặc sản dưới thời Sir Alex. Đêm qua, một lần nữa, trong trận cầu đỉnh cao cấp Châu lục, những hình ảnh đó lại tái hiện về một cách rõ nét. Đây cũng là di sản "bất diệt" mà bất kỳ một cầu thủ nào chơi cho Man Utd cũng cần phải nhớ, một di sản mang tên ADN Quỷ đỏ.

    Ở Man Utd luôn có 1 di sản quá lớn mang tên Sir Alex Ferguson - Bóng Đá

    Các cầu thủ đã thi đấu rất kiên cường đêm qua.

    Màn trình diễn của Scott McTominay

    Không phải ngẫu nhiên mà đích thân Sir Alex Ferguson từng gửi gắm Jose Mourinho về trường hợp của Scott McTominay. Sao trẻ sinh năm 1996 trưởng thành từ lò đào tạo Man Utd từng được vị chiến lược gia người Scotland đánh gia cao bởi tiềm năng phát triển. 

    Ở Man Utd luôn có 1 di sản quá lớn mang tên Sir Alex Ferguson - Bóng Đá

    McTominay được đánh giá rất cao đêm qua.

    Nhìn McTominay chơi bóng đêm qua, ít ai nghĩ rằng một tiền vệ trẻ cao đến 1m93 lại có thể thi đấu điềm tĩnh, kỹ thuật, hợp lý và chính xác đến như vậy. Những thông số sau trận đã cho thấy McTominay xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận tứ kết lượt đi của Man Utd100% không chiến thành công, 100% tắc bóng thành công, 80% tỉ lệ chuyền thành công, 5 pha thu hồi bóng, 3 lỗi ở giữa sân, 2/3 lấy bóng thành công và được đánh giá 9/10 điểm cao nhất đội, bấy nhiêu đủ cho thấy màn trình diễn toả sáng của "đứa trẻ" lò Carrington. Chắc chắn trong thời gian tới, Scott McTominay sẽ là trụ cột không thể thay thế trong đội hình Quỷ đỏ.

    Nhìn chung, những dấu hiệu khởi sắc của Man Utd dưới thời Ole Gunnar Solsjkaer là không cần phải bàn cãi. Người học trò năm nào của Sir Alex đang kế thừa được rất nhiều những triết lý và tài năng trẻ từ ông. Hy vọng, Man Utd sẽ tiếp tục vững tin trong trận lượt về tại Camp Nou để làm bàn đạp cho những mục tiêu đáng mong đợi hơn ở mùa giải mới.

    Minh Trí | 19:40 11/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...