MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ở Man Utd đâu chỉ có De Gea và Romero; Ai còn nhớ buổi diễn 2/10/2016?

    09:26 Thứ sáu 17/05/2019

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford được cho là không sẵn sàng giữ chân David de Gea với mức lương 400 ngàn bảng/tuần, theo đề nghị của ngôi sao người Tây Ban Nha.

    Theo Daily Recod, thủ môn sinh năm 1990 đã yêu cầu Man Utd cho hưởng mức lương cao nhất đội, như Alexis Sanchez (rơi vào khoảng 400.000 bảng/tuần). Tuy nhiên, anh nhận ngay câu trả lời từ phó chủ tịch Ed Woodward rằng điều đó là không thể.

    CEO của đội bóng đã thừa nhận việc để ngôi sao người Chile hưởng mức lương cao như vậy là sai lầm lớn của ông, vì nó phá vỡ cấu trúc lương tại Old Trafford. Bởi vậy, Ed Woodward không thể đáp ứng yêu cầu của De Gea, mặc dù anh rất quan trọng.

    Những mẫu áo đấu ấn tượng nhất của các ông lớn châu Âu năm sau - Bóng Đá

     De Gea có vẻ không tươi tắn trong buổi chụp hình...

    Và trước những đòi hỏi từ đó, Man Utd được cho là sẵn sàng bán đi cựu thủ môn Atletico Madrid - người đang được PSG, Juventus, Real Madrid theo đuổi. Họ cũng đã nhắm cái tên thay thế, đó là thủ môn số 2 của Barcelona, Jasper Cillessen.

    Trên diễn đàn của người hâm mộ Quỷ đỏ, nhiều người hy vọng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ trao cơ hội cho thủ thành dự bị Sergio Romero - người chỉ xuất hiện ở các giải đấu cúp nhưng luôn tỏ ra ổn định và không mắc sai lầm.

    Trên thực tế, không phải David De Gea hay Peter Schmeichel, mà Romero mới là thủ môn xuất sắc nhất lịch sử Manchester United. Với 42 trận, 27 lần giữ sạch lưới (đạt tỉ lệ 64.2%) - anh vượt lên trên tất cả để trở thành người gác đền hay nhất lịch sử Man Utd.

    Thành tích trên được thiết lập sau thắng lợi trước Chelsea tại FA Cup. Thống kê cho thấy, tuyển thủ Argentina có 7 lần cứu thua trong suốt 90 phút. Khoảnh khắc xuất thần nhất chính là pha cứu thua liên hoàn sau hai nỗ lực dứt điểm của David Luiz và Pedro.

    Ở Man Utd đâu chỉ có De Gea và Romero; Ai còn nhớ đêm diễn 2/10/2016? - Bóng Đá

     Romero vẫn là thủ môn xuất sắc, dù chỉ là nhân tố dự bị.

    Tuy nhiên, nếu Romero vẫn là chưa đủ, liệu chiến lược gia người Na Uy có nhớ đến bản hợp đồng cuối cùng của cựu thuyền trưởng Jose Mourinho tại Old Trafford - thủ môn Lee Grant? Đây là một anh chàng 36 tuổi và đến từ Bắc Ireland...

    Mặc dù chưa từng thi đấu cho một "ông lớn" nào của bóng đá châu Âu nhưng bù lại, Lee Grant rất có kinh nghiệm chinh chiến ở các giải đấu nước Anh. Cầu thủ này đã có 16 năm "lăn lộn", từ giải hạng 4 cho đến Premier Leauge. Anh cũng từng có một khoảng thời gian ngắn khoác áo U21 Tam Sư.

    Đặc biệt, anh không hề tầm thường nếu người hâm mộ Man Utd còn nhớ đến đêm diễn 2/10/2016. Thời điểm Zlatan Ibrahimovic cùng các đồng đội gần như bất lực trước Stoke City tại Old Trafford, và nhân vật chính rõ ràng là Grant.

    Đội chủ nhà tung ra tổng cộng 24 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng ở cự ly cận thành của Anthony Martial. Sau đó, Jose Mourinho - một chuyên gia tổ chức phòng ngự cũng phải thốt lên rằng không hiểu sao các thủ môn đội khách lại chơi hay đến vậy.

    "Thủ môn của họ đã có những pha cứu thua không thể tin được ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Anh ta đã tiếp tục duy trì như thế đến hết trận". Huấn luyện viên của nửa đỏ thành Manchester bày tỏ sự ngán ngẩm của mình sau trận đấu.

    Ở Man Utd đâu chỉ có De Gea và Romero; Ai còn nhớ đêm diễn 2/10/2016? - Bóng Đá

     Grant chưa bao giờ ra sân trong màu áo Man Utd.

    Năm đó, chàng thủ môn của Stoke vẫn giữ vững phong độ đó cho đến khi mùa giải kết thúc. Thống kê cuối mùa giải cho thấy anh đã có đến 91 pha cứu thua, giữ sạch lưới 9 trận và góp công lớn giúp câu lạc bộ chủ quản có một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng - vị trí thứ 13.

    Bây giờ, tình hình bất ổn trong khung gỗ tại Man Utd đang diễn ra, và nếu buộc phải bán De Gea, huấn luyện viên Solskjaer nên nghĩ tới thủ thành số một của Argentina, hoặc ông nên xem lại "highlight" trận đấu cách đây gần 3 năm!

    Vũ Quang Toản | 08:40 17/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...