MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • "Ở Brazil, tôi được di chuyển tự do hơn khi thi đấu cho Barca"

    11:25 Chủ nhật 09/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Mới đây, một ngôi sao người Brazil đã chỉ ra điểm khác biệt về vai trò của anh ở đội tuyển và câu lạc bộ.

    Trong lần tập trung cùng đội tuyển quốc gia Brazil để tham dự Copa America sắp tổ chức trên sân nhà, tiền vệ thuộc biên chế Barcelona, Arthur Melo đã đưa ra một vài sự so sánh giữa việc thi đấu ở câu lạc bộ và đội tuyển.

    Dù Barca trải qua một mùa giải không mấy thành công, khi họ để vụt mất cơ hội giành được hai chức vô địch danh giá là Champions League và Copa del Rey. Nhưng nhìn chung, ngôi sao 22 tuổi vẫn có được màn trình diễn khá ấn tượng ở mùa giải này.

    Arthur phát biểu - Bóng Đá

     Arthur thi đấu khá ổn định trong màu áo Barca.

    Ngay từ ngày đầu ra mắt câu lạc bộ, Arthur đã chiếm được cảm tình từ phía HLV Ernesto Valverde. Ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho Barca, tiền vệ người Brazil góp mặt đến 44 lần trên mọi mặt trận. Và nếu anh không dính chấn thương hồi giữa mùa, có thể con số này sẽ còn gia tăng đáng kể.

    Phát biểu về vai trò thi đấu của mình ở câu lạc bộ và tuyển quốc gia, Arthur cho biết:

    "Điểm khác biệt lớn nhất ở đây là tôi phải tham gia rất nhiều trong việc tạo dựng thế trận tấn công cho Barcelona. Còn ở đội tuyển quốc gia, tôi được phép di chuyển tự do hơn để thường xuyên lùi lại và xây dựng lối chơi.

    Tôi nghĩ đó là sự khác biệt lớn nhất, vì Tite đã cho tôi nhiều tự do hơn để thu hồi bóng trở lại. Tại Barcelona, tôi nhận được nhiều bóng hơn giữa các tuyến và tôi phải tham gia nhiều vào mặt trận tấn công."

    Trường Sơn | 11:05 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...