MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • Nước mắt U16, nước mắt Ronaldo

    11:50 Chủ nhật 24/07/2016 | 19| 5

    BongDa.com.vn Bóng đá Việt đã nhiều lần gục ngã trước cửa thiên đường, tưởng chừng như chúng ta lên tới đỉnh vinh quang thì định mệnh lại phũ phàng cướp đi mọi thứ. Vuột mất chức vô địch U16 Đông Nam Á lần này vẫn là một trận thua tức tưởi như vậy, nhưng xin tất cả hãy vững niềm tin.

    Khi cầu thủ thứ năm của U16 Úc sút quả penalty thành công, những cái bóng áo đỏ đã gục xuống. Hàng triệu trái tim của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, dù đang ở trực tiếp trên sân hay đang theo dõi tại quê nhà, đều như thắt lại khi thấy những giọt nước mắt tuôn trào nức nở, trên khuôn mặt những cầu thủ chỉ vừa mới ở tuổi 16.

    vn1

     Cầu thủ U16 VN bật khóc khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Quang Thịnh.

    Những chàng trai trẻ ấy đã có một giải đấu thành công, dù khi xuất quân tham dự không mấy người biết đến, thậm chí, ngay lúc này, những cái tên như Khắc Khiêm, Huỳnh Sang,... vẫn còn khá xa lạ với nhiều người hâm mộ. Thế nhưng, họ đã thi đấu bùng nổ, liên tiếp tạo ra những cơn mưa bàn thắng trước các đối thủ và hùng dũng tiến vào trận chung kết một cách thuyết phục nhất có thể.

    Những đối thủ có chất lượng cao ở vòng bảng, hay đội chủ nhà với 50.000 khán giả chật kín sân vận động cũng không thể nào ngăn cản những chàng trai áo đỏ, và trong trận chung kết, cho đến tận phút 90, chúng ta vẫn cảm nhận được một chức vô địch đang ở rất gần. Tiếc là, một khoảnh khắc của số phận đã thay đổi mọi thứ. Đơn giản là may mắn đã không đứng về phía chúng ta, chỉ vậy thôi.

    vn2

     Chỉ có bóng đá mới khiến người đàn ông bật khóc nức nở như thế này. Ảnh: Quang Thịnh.

    Thua một trận đấu và vuột mất chức vô địch, đau chứ, buồn chứ, và hãy khóc đi các cầu thủ, sân bóng đá là một trong những nơi mà đàn ông khóc nhiều nhất, nên hãy cứ khóc đi, không xấu hổ đâu, vì các bạn thực sự là những người đàn ông đã vắt kiệt những giọt mồ hôi để chiến đấu hết mình cho màu cờ, sắc áo, chẳng ai có thể đòi hỏi điều gì nhiều hơn thế.

    Và khi đã khóc xong rồi, hãy nhớ đến câu chuyện “tái ông thất mã”. Không thể bước lên ngôi vô địch, nhưng đó chưa chắc đã là điều không may. Những chàng trai của chúng ta còn trẻ lắm, chỉ là những năm đầu tiên trong sự nghiệp, vấp ngã, có khi lại là điều cần thiết. Chỉ cần biết đứng dậy, nỗ lực vươn lên, thì không gì là không thể. Hãy nhìn Cristiano Ronaldo đi, 12 năm trước cậu trai trẻ ấy đã khóc như mưa vì không thể vô địch, và mới 2 tuần trước đây, anh ấy đã trở thành nhà vô địch châu Âu.

    vn5

     12 năm trước Ronaldo khóc như 1 đứa trẻ, 12 năm sau anh khóc như 1 nhà vô địch. Ảnh: Internet.

    Hãy biến những giọt nước mắt cay đắng hôm nay trở thành những giọt nước mắt ngọt ngào mai sau, người hâm mộ sẽ luôn đứng bên các bạn, U16 Việt Nam ạ.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    Thể thao Việt Nam | 11:30 24/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...