Nước mắt Modric và một ‘Croatia giữ danh dự kể cả khi thua’
07:17 Thứ hai 16/07/2018
“Chúng tôi đầy tự trọng trong các chiến thắng và cũng sẽ giữ danh dự kể cả khi thua trận. Tôi tôn trọng kết quả”, huấn luyện viên Dalic phát biểu sau trận chung kết.

Cuối cùng thì câu chuyện thần tiên của quốc gia nhỏ bé Croatia đã không thể diễn ra.

Pháp giành chức vô địch với chiến thắng đậm 4-2 trước đội bóng carô đỏ trắng. Một tỷ số mà nếu xem trận đấu, sẽ rất nhiều người thấy khó hiểu: Croatia là đội chơi lấn lướt hơn, đẹp mắt và tạo nhiều cơ hội hơn trong cả 90 phút.

Luka Modric rơi lệ

Ánh mắt của Luka Modric sau trận đấu thật buồn thảm và ám ảnh. Anh nhìn dõi theo những cầu thủ Pháp đang cầm quốc kỳ chạy quanh sân ăn mừng. Vinh quang có lúc tưởng chừng gần anh và các đồng đội, những người chơi trận đấu hay nhất từ đầu giải và áp đảo đối phương, nhưng đã bị vuột mất. 

Rất nhiều nhà báo cho rằng anh, vận hành như bộ óc để hàng tiền vệ của Croatia áp đảo Pháp với Pogba - Kante - Griezmann suốt trận, xứng đáng là cầu thủ hay nhất của trận chung kết hơn cầu thủ của Pháp.

Bù lại, anh giành được phần thưởng Quả bóng vàng cho cầu thủ hay nhất nhất giải - tất cả nhà báo đã vỗ tay khi tên anh được xướng. Trên bục nhận giải anh không nở nụ cười mà chỉ lặng lẽ đi xuống sau khi nhận giải.

Khoảnh khắc bà Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarović đứng dưới trời mưa như trút để lau nước mắt cho Modric ở trên bục có thể là một trong những hình ảnh xúc động nhất đêm qua ở Luzhniki.

Nước mắt Modric và một ‘Croatia giữ danh dự kể cả khi thua’ - Bóng Đá

Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarović đứng dưới trời mưa như trút để lau nước mắt cho Modric. Ảnh: Reuters. 

"Chúng tôi không có gì hối tiếc vì chúng tôi là đội chơi hay hơn trong phần lớn thời gian thi đấu", Modric nói sau trận. "Tiếc là, những bàn thua lóng ngóng làm thay đổi tất cả".

"Họ sẽ ăn mừng nhưng chúng tôi có thể ngẩng cao đầu".

Croatia nắm 61% bóng và trong cả trận, dù được coi là dưới cơ, áp đặt lối chơi lên đối phương, có gấp đôi các cơ hội vây hãm khung thành. Nhưng cả hàng tiền vệ của Rakitic - Modric - Perisic đều không lay chuyển được may mắn, và phần nào đó là trọng tài, đứng về phía mình.

Bàn thắng đầu tiên của đội Pháp là bàn phản lưới nhà của Croatia, bàn thắng thứ 2 là bàn thắng mà nhiều nhà báo trên sân đều cho rằng trọng tài Argentina Pinata đã “tặng” cho "Les Bleus" sau khi coi lại VAR tình huống bóng bay chạm tay. Gary Lineker, cựu tiền đạo của tuyển Anh, nói rằng đó không phải là penalty còn Alan Shearer viết trên trang cá nhân rằng đó là “quyết định lố bịch”. 

Trận đấu sẽ được nhớ bởi sai lầm của cả hai thủ môn, và đương nhiên là cả câu chuyện 4 thành viên của "Pussy Riots" chạy vào giữa sân làm gián đoạn pha tấn công của Croatia.

Nước mắt Modric và một ‘Croatia giữ danh dự kể cả khi thua’ - Bóng Đá

Khuôn mặt buồn hoàn toàn không cảm xúc của Luka Modric sau khi nhận giải Quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Ảnh: Reuters. 

Pháp xứng đáng đoạt cúp vàng thế giới

Nhưng với tất cả điều đó, sẽ không thể phủ nhận Pháp đã là đội mạnh hơn ở Luzhniki. Đặc biệt là sau hai bàn thắng của Pogba và Kylian Mbappe.      

Bước vào phòng họp báo, HLV Zlatko Dalic từ chối chỉ trích trọng tài về thất bại của mình: “Chúng tôi đầy tự trọng trong các chiến thắng và cũng sẽ giữ danh dự kể cả khi thua trận. Tôi tôn trọng kết quả”.

Không thể chỉ ủng hộ VAR khi có bàn thắng cho đội bạn và rồi chỉ trích khi bạn có bàn thua”, ông giải thích.

Ông chúc mừng đội tuyển Pháp vô địch và thừa nhận đội bóng của ông không may mắn trong trận đấu này. “Chúng tôi đã chơi tốt trong 20 phút đầu khi kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Rồi có bàn phản lưới từ pha đá phạt. Chúng tôi gỡ lại được, lại kiểm soát trận đấu nhưng rồi lại có một quả penalty”.

Tôi phải chúc mừng các cầu thủ của tôi, đây có lẽ là trận đấu hay nhất ở giải đấu này. Chúng tôi kiểm soát cả trận nhưng rồi lại thua. Trước đội mạnh như Pháp, thì bạn không được phép mắc sai lầm. Chúng tôi hơi buồn nhưng cũng rất tự hào vì những gì đã làm được”.

Tôi mừng là Luka Modric đã giành được danh hiệu cầu thủ hay nhất, anh ấy xứng đáng được như vậy”.

Nước mắt Modric và một ‘Croatia giữ danh dự kể cả khi thua’ - Bóng Đá

HLV Zlatko Dalic lên bục nhận giải nhì trong cơn mưa như trút nước ở Luzhniki.  

Đêm nay, Croatia đã chơi hay hơn nhưng Pháp là đội bóng thực dụng hơn, hiệu quả hơn và có nhiều người sẽ cho rằng khôn ngoan hơn.

Sức mạnh của Pháp nằm ở chỗ: dù đối thủ là ai, họ luôn tìm được giải pháp để chiến thắng. Họ không xuất sắc, nhưng họ đã ghi được 4 bàn. "Chúng tôi không phải chơi rất áp đảo nhưng đã thể hiện được phẩm chất tinh thần của mình", Didier Deschamp giải thích. "Dù gì chúng tôi cũng ghi được 4 bàn". 

Chúng tôi là đội hay hơn trong hiệp một, tấn công nhiều nhưng lại không may mắn trong đêm nay. Họ ghi được 4 bàn dù chỉ có 3 cú sút trúng khung thành. Nhưng tôi vẫn chúc mừng tuyển Pháp, họ xứng đáng”, Ivan Rakitic nói sau trận đấu.

Nước mắt Modric và một ‘Croatia giữ danh dự kể cả khi thua’ - Bóng Đá

Modric và đồng đội đã chơi hay hơn trong trận chung kết nhưng may mắn không đứng về phía họ. Pháp đã rất hiệu quả với các cơ hội họ có được. Ảnh: Reuters. 

HLV Dalic kết thúc phần họp báo của mình trong tiếng vỗ tay của các ký giả bên dưới.

Croatia của ông đã mang đến những khoảnh khắc kịch tính và đẹp nhất của giải đấu lần này: hạ Argentina, Anh, Nga,… Họ có thể coi là đội bóng đá đẹp nhất của giải.

Croatia và câu chuyện thần kỳ mà ông và các cầu thủ tạo ra suốt một tháng qua sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của mùa hè này ở nước Nga.

Nguồn: Zing.vn
Thanh Tuấn | 03:19 16/07/2018