MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Nước Đức báo tin vui, M.U rộng cửa mang về 'mơ ước' của Solskjaer

    19:35 Thứ tư 14/08/2019 | 10

    BongDa.com.vn Ban lãnh đạo đội bóng Bundesliga thừa nhận sẽ khó lòng giữ chân được ngôi sao của mình.

    Mùa giải 2018/19, Jadon Sancho là cái tên từng khiến Manchester United phải "điêu đứng" với màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Sau 43 trận ra sân tính trên mọi đấu trường, cầu thủ sinh năm 2000 đã ghi tới 13 bàn và có 19 đường kiến tạo cho các đồng đội.

    Thành tích xuất sắc này giúp cựu sao Manchester City lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford. Mặc dù vậy, Borussia Dortmund tỏ ra cứng rắn trong việc giữ chân trụ cột của đội bóng. Thượng tầng CLB vùng Ruhr thừa nhận sẽ không có chuyện để tiền đạo 19 tuổi ra đi.

    Borussia Dortmund chief accepts Manchester United target Jadon Sancho will eventually leave - Bóng Đá

     Jadon Sancho từng là mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ.

    Theo trang tin BBC, HLV Ole Gunnar Solskjaer xem thần đồng người Anh là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu ở mùa Hè 2019 vừa qua. Tuy nhiên trong phát biểu mới nhất của mình, ban lãnh đạo "Schwarzgelben" vừa đưa ra nhận định có thể khiến nhiều CĐV lo lắng.

    "Không có nhiều cầu thủ 19 tuổi có tiềm năng lớn như Sancho. Khi bạn đang sở hữu trong đội hình một người như thế, bạn phải đánh giá tình hình qua mỗi năm. Nếu một cầu thủ nước ngoài cảm thấy CLB không còn phù hợp nữa, điều đó không còn ý nghĩa gì", CEO Hans-Joachim Watzke chia sẻ trên Ruhr Nachrichten.

    Tuyên bố này đồng nghĩa với việc Borussia Dortmund đã sẵn sàng để Jadon Sancho ra đi. Thế nhưng, đại diện của Bundesliga vẫn phải cân nhắc một đề nghị hợp lý dành cho "báu vật" của mình.

    Xem buổi tập đầu tiên của Jadon Sancho tại ĐT Anh: 

    Giang Nam | 19:10 14/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...