MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Nụ cười của bầu Hiển!

    15:00 Thứ hai 20/11/2017

    BongDa.com.vn Giữa muôn trùng tin đồn và thị phi xung quanh, V-League 2017 vẫn cho người ta thấy giải đấu này kịch tính thực sự khi mà đa số những “chuyên gia dự đoán” đều thất bại sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy vừa qua.

    Trước khi trận quyết đấu ở vòng 25 diễn ra, vô số tin đồn cho rằng Hà Nội sẽ “nằm” để Quảng Nam vô địch. Bất chấp những lời phát biểu từ những người có thẩm quyền, rất nhiều người luôn mặc định rằng Quảng Nam FC là một “đứa con khác” của bầu Hiển, và dĩ nhiên con “ruột” Hà Nội FC phải có nghĩa vụ giúp đỡ người em của mình lên ngôi vương. Nhưng rồi thực tế đã diễn ra theo cách khác hẳn, đội bóng Thủ Đô không hề nương chân mà vào trận với tâm thế cạnh tranh ngôi vô địch, một cách rõ ràng.

     - Bóng Đá

      Hà Nội và Quảng Nam đã chơi một trận đấu sòng phẳng.

    Công bằng mà nói, trận “chung kết” trên sân Hàng Đẫy là một trận đấu hay, đội chủ nhà tấn công tốt, trong khi đội khách phòng ngự cũng rất bền. Quảng Nam FC chỉ không thể chống đỡ nổi khi trụ cột tuyến giữa bị chấn thương, và rồi cuối cùng họ chịu thủng lưới trước sức ép quá lớn.

    Một trận đấu có cả những pha bóng hay, những sự tiếc nuối, tức giận, hay cả ... xe cứu thương cũng chạy vào sân, thì không thể xem là một trận đấu dở theo kiểu đóng kịch và biết trước kết quả được. Giây phút Văn Quyết ghi bàn có thể xem là khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc mà lâu rồi bóng đá Việt mới chứng kiến, từ khán đài, băng ghế HLV cho tới cầu thủ trên sân. Và khoảnh khắc đó, bầu Hiển đã cười rất giòn giã.

    Nụ cười của bầu Hiển, dĩ nhiên là vì ông vui khi đội bóng con cưng ghi bàn và có thể giành chiến thắng, nhưng niềm vui đó có thể còn là vì các cầu thủ của ông đã chứng minh được rằng họ thi đấu rất sòng phẳng và nếu vô địch thì cũng vô địch bằng thực lực, chứ không nương nhờ vào ai. Đó mới là niềm vui lớn nhất.

     - Bóng Đá

     Nụ cười của Bầu Hiển.

    Những tin đồn sẽ tạm thời bị dập tắt, những người chuộng “thuyết âm mưu” sẽ tạm không bàn luận vài hôm, nhưng bầu Hiển cũng chẳng sợ gì sự đàm tiếu, khi sau trận đấu ông xuống thẳng sân, bắt tay với... cầu thủ, ban huấn luyện Quảng Nam FC, và còn trao đổi, nói chuyện một lúc với họ. Một sự ngầm khẳng định rằng ông làm việc không có gì phải khuất tất và giấu lén sau lưng, cũng như mọi sự đã được phơi bày trên sân cỏ, không có gì phải e ngại.

    Người ta nói rằng dù thế nào thì năm nay bầu Hiển vẫn chiến thắng, nhưng cách thắng như thế nào thì mới là điều quan trọng. Và sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy, có lẽ chiến thắng của ông bầu nhiệt huyết và không kém phần cá tính này đã được xem là hoàn toàn xứng đáng.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 14:35 20/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...