MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Nóng! Wenger ấn định thời điểm trở lại, tiết lộ bến đỗ 'siêu bất ngờ'

    18:21 Thứ tư 17/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cựu huấn luyện viên Arsenal đã đích thân lên tiếng về thời điểm ông sẽ trở lại và gợi ý về một bến đỗ rất bất ngờ.

    Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sport Bild, Arsene Wenger đã có những chia sẻ về quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế của Mesut Ozil cũng như tiết lộ thời điểm sẽ quay trở lại với bóng đá. Thậm chí, Giáo sư người Pháp còn gợi ý về một bến đỗ rất bất ngờ.

    Chiến lược gia 68 tuổi đã kết thúc triều đại 22 năm tại Arsenal vào cuối mùa giải trước và hiện vẫn đang trong tình trạng 'thất nghiệp' - mặc dù vẫn nhận được nhiều lời đề nghị lớn từ Paris Saint-Germain (cương vị Giám đốc thể thao) và tin đồn liên quan tới ghế nóng tuyển Đức hay Bayern Munich.

    Tuy nhiên, Wenger đã không loại trừ việc mình sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. "Tôi tin mình sẽ bắt đầu lại công việc vào ngày 1 tháng 1 (năm sau)," ông nói. "Tôi không biết nhưng tôi đã nghỉ ngơi đủ và sẵn sàng trở lại với bóng đá. Có thể là một Liên đoàn hay ĐTQG, hoặc sẽ ở Nhật Bản. Nhờ 22 năm với Arsenal mà bây giờ tôi có nhiều kinh nghiệm ở các cấp độ khác nhau".

    Wenger ấn định thời điểm trở lại, tiết lộ bến đỗ 'siêu bất ngờ' - Bóng Đá

     Wenger sẽ trở thành HLV trưởng ĐT Nhật Bản?

    Xứ phù tang là mảnh đất không hề xa lạ với Wenger vì ông từng bất mãn với scandal dàn xếp tỷ số của bóng đá Pháp, và đã rời Monaco để cập bến J-League vào năm 1995. Nếu không có sự thuyết phục của phó chủ tịch Arsenal khi đó là David Dein thì ông thầy 68 tuổi đã không quay trở lại châu Âu.

    Dù vậy, việc HLV nổi tiếng như Wenger đồng ý dẫn dắt một câu lạc bộ tại Nhật hay thậm chí là đội tuyển quốc gia nước này cũng có thể coi như một điều rất bất ngờ nếu nó thực sự xảy ra vào thời gian tới. Hãy cùng chờ xem!

    Vũ Quang Toản | 17:50 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...