MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • NÓNG: Thierry Henry 'đồng ý' dẫn dắt Aston Villa

    08:51 Thứ ba 24/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Arsenal quay lại chinh phục bóng đá Anh trên một cương vị mới?

    Vài ngày trở lại đây, thông tin về việc huyền thoại của Arsenal và đội tuyển Pháp - Thierry Henry  đồng ý thay thế Steve Bruce dẫn dắt Aston Villa thi đấu sau khi cùng tuyển Bỉ chinh chiến thành công ở World Cup 2018 (trên cương vị trợ lý huấn luyện viên) đột ngột xuất hiện rất nhiều.

    Nhiều người đã chế giễu điều này khi cho rằng đó không phải là sự thật. Dù vậy, mọi chuyện dường như vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều-mà-ai-cũng-biết-là-chiều-nào và mới đây, thông tin này một lần nữa xuất hiện trên một trang báo bởi một cây viết hàng đầu - David Woods. 

     - Bóng Đá

     "Thierry Henry đã đồng ý trở thành tân huấn luyện viên của Aston Villa" - mẩu tin gây sốt được cộng đồng mạng nhanh chóng chia sẻ rộng rãi.

    Mọi chuyện càng trở nên đáng tin cậy hơn khi nó được Alan Nixon của tờ The Sun xác nhận trên trang cá nhân của mình.

     - Bóng Đá

     Alan Nixon cũng xác nhận điều này...

    Một lần nữa, cần nhắc lại là vẫn chưa có điều gì rõ ràng và chính thức cả. Tuy nhiên, trường hợp của Henry hiện tại đang rất giống với những gì từng xảy ra khi Aston Villa quyết định bổ nhiệm Roberto Di Matteo làm huấn luyện viên trưởng của họ. Một cái tên được liên kết với đội bóng, tỷ lệ cược giảm, tin đồn biến mất - sau đó mẩu tin vắn này biến mất. Dĩ nhiên, đó vẫn có thể chỉ là một sự rò rỉ thông tin - điều thường xảy ra rất nhiều với Aston Villa.

     - Bóng Đá

     Liệu Henry có phải là lựa chọn đúng đắn cho Aston Villa lúc này?

    Huấn luyện viên hiện tại của họ - Steve Bruce được chờ đợi sẽ sớm rời bỏ vị trí của mình trong hôm nay (24/07) và điều đó có nghĩa là "thoả thuận bằng lời" này giữa Aston Villa và Henry cần thiết để anh có thể tiến lên đảm nhiệm vị trí mới ngay lập tức.

    Một điều cần lưu ý là bất chấp tất cả, Bruce vẫn còn cơ hội để chiếm được lòng tin của tân chủ tịch Villa - Nassef Sawiris. Henry có thể đã đồng ý với một thoả thuận trở thành người kế tiếp nhưng vào lúc này, đây vẫn là đội bóng của Steve Bruce.

    Chúng ta sẽ phải chờ đợi một thời gian xem mọi việc tiến triển như thế nào. Với một Henry thiếu kinh nghiệm và chất lượng cho một vị trí chính thức nắm một đội bóng, điều này vẫn rất thú vị và đáng để chờ đợi. 

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 08:37 24/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...