MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Nóng: Pogba đáp lời Mourinho sau khi bị tước băng đội trưởng

    08:35 Thứ tư 26/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi bị HLV Jose Mourinho tước chiếc băng đội trưởng tại Man Utd, Paul Pogba đã có những lời phát biểu về cảm nhận của cá nhân mình.

    Nảy sinh mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho ngay từ những ngày mùa Hè với việc đòi ra đến Barcelona, Paul Pogba đã làm rạn nứt mối quan hệ thầy trò tốt đẹp được xây dựng từ bấy lâu nay. Và giọt nước đã tràn ly sau khi cầu thủ người Pháp đã có những chỉ trích ngầm vào lối chơi của vị HLV 55 tuổi này ở Man Utd ở trận hòa nhạt nhòa 1-1 trước Wolves cuối tuần qua.

    Pogba đáp lời Mourinho sau khi bị tước băng đội trưởng tại Man Utd - Bóng Đá

     Paul Pogba lên tiếng sau khi bị tước chiếc băng đội trưởng tại M.U.

    Mới đây, đích thân Người Đặc biệt đã có những phát biểu chính thức về việc tước chiếc băng đội trưởng của Pogba đầy bất ngờ trên Sky Sports: "Sự thật duy nhất là tôi đã quyết định cậu ấy không còn là đội trưởng thứ 2 nữa. Tuy nhiên, không có vấn đề gì cả, không có sự sụp đổ nào.

    Tôi là HLV, tôi đưa ra những quyết định như vậy. Không có mâu thuẫn, không có vấn đề.Chỉ là một quyết định mà tôi không phải giải thích."

    Ngay lập tức, nhà vô địch thế giới 2018 cũng đã đáp lời người thầy của mình trên The Daily Star: "Chúng tôi thi được thi đấu trên sân nhà và chúng tôi đã đá trên chân so với Wolves. Khi chúng tôi ở đây, chúng tôi cần tấn công và tấn công, vì ở Old Trafford, khán giả cần thấy M.U chơi như vậy.

    Tôi nghĩ CLB đã cảm thấy sợ tấn công và đó là một điều khổ thẹn với cá nhân tôi. Chúng tôi đã từng đá trên cơ và dồn ép các đội bóng lớn như Tottenham, Liverpool, Chelsea, Arsenal ở mùa rồi nên chẳng có lý do gì để cứ phòng ngự thế này.

    Tôi không phải là HLV, tôi không thể quyết định được tất cả. Vì thế việc làm đội trưởng hay không cũng không quan trọng. Tôi là một cầu thủ và chỉ mong cống hiến hết mình cho CLB."

    Đăng Huy | 08:10 26/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...