MỚI NHẤT :
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • Nóng: Mục tiêu 95 triệu bảng của Manchester United cam kết tương lai

    11:53 Thứ bảy 16/02/2019

    BongDa.com.vn Dù được nhiều đội bóng lớn quan tâm nhưng Kalidou Koulibaly mới đây đã cho biết, anh đang hạnh phúc tại Napoli.

    Kalidou Koulibaly đang là một trong những cái tên có sức hút rất lớn trên thị trường chuyển nhượng. Cập bến San Paolo từ Genk vào năm 2014, trung vệ người Senegal đã từng bước tạo được dấu ấn, anh đóng góp đáng kể vào thành công của Napoli trong những mùa giải gần đây.

     - Bóng Đá

     Kalidou Koulibaly, hòn đá tảng tại San Paolo.

    Phong cách thi đấu mạnh mẽ nhưng cũng rất bình tĩnh chính là điểm mạnh của cầu thủ 27 tuổi. Không ít lần anh được đồn đoán là sẽ chuyển đến Manchester United, đội bóng đang gặp cơn khủng hoảng ở vị trí trung vệ. Mùa đông vừa qua, có thông tin cho rằng đại diện của Premier League sẵn sàng chi đến 95 triệu bảng để đưa Kalidou Koulibaly về Old Trafford.

    Tuy nhiên, mới đây trung vệ người Senegal đã lên tiếng về tương lai của mình. Theo đó, anh đánh giá cao sự quan tâm của các câu lạc bộ khác dành cho mình, nhưng động lực thi đấu của anh tại Napoli vẫn còn rất lớn.

    "Tương lai của tôi? Tôi không biết liệu tôi có phải là một trong những hậu vệ mạnh nhất hay không, nhưng tôi luôn cố gắng cống hiến hết mình". Koulibaly nói với Rai Sport vào thứ 6.

    "Từ khi tôi đến đây, tôi luôn cố gắng phát triển cùng với Napoli. Tôi có rất nhiều động lực để cố gắng và tôi muốn tiếp tục làm điều này.

    Tôi hài lòng trước thông tin rằng nhiều đội bóng đang theo dõi mình, nhưng tôi muốn chứng minh trên sân rằng tôi đang ở cấp độ cao nhất và tôi muốn thể hiện điều đó trong tương lai."

    Mùa giải này, Koulibaly đã có 30 lần ra sân cho Napoli trên mọi đấu trường. Tại Serie A, anh là hòn đá tảng trong sơ đồ của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, giúp Partenopei chỉ để lọt lưới 18 bàn tính đến thời điểm hiện tại. Chỉ có Juventus và Inter Milan là sở hữu số bàn thua ít hơn Napoli.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro | 11:25 16/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...