MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • NÓNG! Một "tượng đài" tại Bundesliga tuyên bố treo giày

    14:33 Thứ bảy 20/07/2019

    BongDa.com.vn Một chân sút kỳ cựu từng trải qua nhiều năm thi đấu tại Bundesliga vừa đưa ra quyết định cuối cùng dành cho sự nghiệp bản thân.

    Năm nay, Claudio Pizarro đã 40 tuổi và anh hiện đang đầu quân cho Werder Bremen. Dù đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng chân sút sinh năm 1978 vẫn là một cái tên hữu ích dành cho Bremen. Mùa giải vừa rồi, anh ghi 5 bàn thắng cho đội bóng chủ quản trong 26 trận tại đấu trường quốc nội.

    Và để tưởng thưởng cho công lao của cựu sao Bayern, Pizarro vừa gia hạn hợp đồng mới với đội chủ sân Weserstadion. Dẫu vậy, niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì lão tướng 40 tuổi đã đưa ra quyết định có phần gây tiếc nuối.

    Cụ thể, Pizarro chính thức xác nhận sẽ treo giày và ngừng thi đấu chuyên nghiệp sau khi mùa giải 2019-2020 kết thúc. Như vậy, có thể nói giao kèo mới đây mà chân sút đến từ Nam Mỹ vừa ký với Bremen chính là bản hợp đồng cuối cùng trong đời cầu thủ của anh.

    NÓNG! Pizarro tuyên bố treo giày  - Bóng Đá

     Pizarro sẽ giải nghệ khi mùa giải tới kết thúc.

    Trên OneFootball, chân sút người Peru khẳng định: "Chắc chắn đây là mùa giải cuối cùng của tôi. Hiện tôi vẫn cảm thấy ổn nhưng mọi thứ đã đủ rồi."

    Trong xuyên suốt sự nghiệp chơi bóng, Bundesliga chính là giải đấu tạo nên tên tuổi của Pizarro. Tại đây anh thiết lập rất nhiều kỷ lục ấn tượng như trở thành chân sút nước ngoài ghi nhiều bàn thắng nhất Bundesliga với 197 lần phá lưới đối phương trước khi bị vượt mặt bởi Lewandowski trong mùa bóng vừa rồi. Ngoài ra, tiền đạo đến từ Nam Mỹ cũng chính là chân sút lớn tuổi nhất ghi bàn tại giải đấu số 1 nước Đức.

    Lữ Phong | 14:10 20/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...