MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • NÓNG! Hình ảnh mới nhất tố Origi giở trò, Lindelof được minh oan?

    11:40 Thứ hai 21/10/2019 | 6

    BongDa.com.vn Divock Origi gây ra cuộc tranh cãi lớn nhất màn thư hùng giữa Manchester United và Liverpool.

    Trận đại chiến giữa Man United và Liverpool trên sân Old Trafford trong khuôn khổ vòng 9 Premier League diễn ra khá căng thẳng ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên. Marcus Rashford là cầu thủ mở tỷ số trận đấu nhưng Liverpool có bàn gỡ hòa do công của Adam Lallana.

    Nhưng pha quay chậm cho thấy, trước khi Marcus Rashford lao xuống như một mũi tên và dứt điểm tung lưới Liverpool từ đường chuyền như đặt của Daniel James, đã có tác động từ Victor Lindelof đối với Divock Origi ngay ở tình huống trước đó.

    Origi ăn vạ? Đạp chân trái ôm chân phải - Bóng Đá

     Tình huống gây tranh cãi.

    Pha bóng này gây tranh cãi khá lớn. Cựu danh thủ Gary Neville nhận định, Lindelof đã phạm lỗi với Origi. Dù vậy, chính PGMOL - Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp Anh xác nhận, tác động từ Lindelof là không đủ lớn để trọng tài thổi phạt, do đó, pha ghi bàn của Rashford hoàn toàn hợp lệ.

    HLV Jurgen Klopp thì có lý do để tức điên với quyết định của trọng tài. Chiến lược gia người Đức khẳng định, Liverpool đã thua một bàn oan. Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất cho thấy, có vẻ như Origi đã có tình huống ăn vạ.

    Cụ thể, Lindelof có tác động lên phần chân trái của Origi nhưng khi ngã ra sân, cầu thủ này lại ôm chân phải tỏ vẻ đau đớn. Cũng có ý kiến cho rằng, đầu gối của Lindelof đã va chạm với chân bên phải của Origi khiến cầu thủ này té ngã.

    Rõ ràng, tình huống này vẫn sẽ còn gây ra tranh cãi dài dài. Nhưng dù sao thì trọng tài cũng đã công nhận bàn thắng cho Man United.

    Origi ăn vạ? Đạp chân trái ôm chân phải - Bóng Đá

     Cận cảnh pha bóng Lindelof tác động lên Origi.

    Video lối đá của Man United:

    Tiểu Lam | 11:47 21/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...