MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • NÓNG: Barca đóng sập cửa với 'đứa con La Masia'

    15:07 Thứ tư 01/08/2018

    BongDa.com.vn Truyền thông Tây Ban Nha vừa qua đã đưa tin bất ngờ về thương vụ Barcelona chiêu mộ Thiago Alcantara.

    Barca tiếp tục trở thành cái tên nổi bật tại kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cùng với các ông lớn châu Âu, đội bóng càn quét và liên tục đánh tiếng chiêu mộ các ngôi sao. Sau thương vụ Malcom khiến làng túc cầu một phen chao đảo, Ban lãnh đạo tiếp tục vướng vào lùm xùm liên quan đến việc chiêu mộ trở lại Thiago Alcantara.

    NÓNG: Barca không chiêu mộ Thiago Alcantara - Bóng Đá

     Barcelona sẽ không chiêu mộ đưa con La Masia.

    Thời gian qua, theo truyền thông Tây Ban Nha, Chủ tịch Josep Bartomeu lên kế hoạch đưa “đứa con lưu lạc” La Masia về để gia cố lực lượng ở hàng tiền vệ sau sự ra đi của Andres Iniesta. Thậm chí vừa qua, em trai tiền vệ người Tây Ban Nha Rafinha đánh tiếng ủng hộ anh trở lại Camp Nou: "Tôi muốn thấy Thiago một lần nữa khoác áo Barca bởi vì anh ấy tuyệt vời nhất khi thi đấu ở đó".

    Thế nhưng, mới đây, tờ Mundo Deportivo cho biết Barcelona không có ý định chèo kéo ngôi sao 27 tuổi. Lý do được tờ báo uy tín ở Catalan tiết lộ là vì Ban lãnh đạo "Blaugrana" cảm thấy Thiago không còn phù hợp với lối đá của đội nhà.

    Về tài năng, khỏi cần bàn cãi, ngôi sao Bayern có thừa những tố chất mà các ông lớn mong muốn. Anh được mệnh danh là “Xavi đệ nhị”. Không những vậy, cầu thủ số 6 còn sở hữu kỹ thuật điêu luyện và khả năng rê dắt bóng điệu nghệ, mang dáng dấp của Iniesta hơn. 

    Nhưng hiện tại, đội bóng Catalan lại cần một tiền vệ thiên về sức mạnh, di chuyển rộng, linh hoạt thay vì chỉ tập trung điều phối bóng như Thiago. Chưa kể, Giám đốc điều hành của CLB, ông Pep Segura không còn giữ được cái nhìn thiện cảm với ngôi sao Tây Ban Nha.

    Cụ thể, ông không thích các cầu thủ đòi ra đi vì lý tưởng cá nhân mà bỏ qua tập thể. Năm 2013, vì muốn tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn, Thiago đã chấp nhận lời đề nghị từ Bayern Munich và chuyển đến Đức thi đấu. 

    Trước đó, Tân HLV Niko Kovac của Bayern Munich đã thể hiện rõ ý định Thiago sẽ không có trong kế hoạch của ông ở mùa tới. Đồng thời chính cầu thủ người Tây Ban Nha cũng thể hiện khao khát được trở về khoác áo CLB đã nuôi lớn anh.

    Hợp đồng của Thiago với Bayern còn đến năm 2021 và có thông tin cho rằng Hùm xám chỉ để anh ra đi nếu đội bóng nào chồng đủ 70 triệu euro.

    Bạch Băng | 14:59 01/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...