MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • NÓNG! 6 cầu thủ Chelsea vẫn chưa có số áo chính thức

    14:41 Thứ bảy 03/08/2019

    BongDa.com.vn Số áo của các cầu thủ Chelsea đã được công bố trên cửa hàng chính thức của CLB.

    Theo đó, 6 cầu thủ bao gồm Kurt Zouma, Tiemoue Bakayoko, Kenedy, Fikayo Tomori, Reece James và Jamie Cumming vẫn chưa có số áo chính thức trên hệ thống cửa hàng.

    Đối với Reece James và cả thủ môn thứ ba Cumming sẽ không phải vội vàng vì họ đã được xác nhận sẽ ở lại và sẽ được cung cấp một số áo sớm.

    Nhưng những người còn lại thì không có gì chắc chắn về tương lai của họ, Zouma đang được Everton theo đuổi, Tomori có khả năng sẽ được cho mượn, trong khi Bakayoko không thực sự muốn ở Stamford Bridge, theo những nguồn tin gần đây.

    Một số áo đáng chú ý khác là áo số 10 bị bỏ trống bởi Eden Hazard đã gia nhập Real Madrid. Vào mùa giải tới người sẽ mặc áo số 10 sẽ là Willian. Tiền vệ người Brazil cũng từng mang áo số 10 ở Copa America vừa qua thay cho Neymar bị chấn thương.

    Sao Chelsea lên tiếng về tin đồn chuyển nhượng với PSG - Bóng Đá

     Willian xứng đáng với áo số 10 sau những cống hiến của anh.

    Những ứng cử viên khác cho chiếc áo số 10 như là Callum Hudson-Odoi vẫn sẽ mang số áo 20 - số áo anh đã mặc ở mùa giải trước, hay tân binh người Mỹ Christian Pulisic sẽ khoác áo số 22 - số áo cũ của Willian.

    Ngoài ra còn một vài thay đổi nhỏ như cầu thủ trẻ Andreas Christensen sẽ khoác áo số 4 thay vì số 27 như những mùa trước, hai "lính đánh thuê" được gọi trở lại là Tammy Abraham và Mason Mount sẽ sở hữu số áo lần lượt là 9 và 19.

    Chelsea sẽ có trận đấu đầu tiên ở Premier League với đối thủ Manchester United trên sân Old Trafford vào ngày 11/8.

    Đức Lộc | 14:10 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...