Một ngày sau khi bị mất việc ở CLB KR Reykjavik, Gudmundur Benediktsson trở lại với cabin bình luận, và lại gào thét như điên sau chiến thắng lịch sử. "Bạn có thể rời châu Âu, bạn có thể đi bất cứ nơi quái quỷ nào bạn muốn," - ý ám chỉ việc người Anh muốn rời Liên minh châu Âu.
Gudmundur Benediktsson đang là hiện tượng của Internet, với hai trận đấu bình luận gây xúc động cho hàng triệu cổ động viên, ngay cả những người trung lập. Nhưng không chỉ có Gudmundur Benediktsson, các CĐV Iceland đang thật sự tạo ấn tượng tốt đẹp cho thế giới.
Họ là một trong những lực lượng CĐV dễ thương nhất trên đất Pháp hè này. Không gây gổ, đánh nhau như người Nga hay Anh - bại tướng của họ. Các CĐV Iceland, cùng với Ireland và Thụy Điển - được tờ The Guardian đánh giá là 3 nước có CĐV thân thiện nhất giải năm nay.
10% dân số (khoảng 30,000 người), mua vé xem các trận đấu tại EURO. Đêm qua, 99.8% dân số nước này (trong tổng số 332,000 dân) xem trận đấu giữa Iceland và Anh.
Quốc gia nhỏ bé nhất từng có mặt tại tứ kết các kỳ EURO. Quốc gia có bình luận viên cuồng nhiệt nhất, cổ động viên dễ thương nhất và, có đội tuyển gây bất ngờ lớn nhất EURO.
Thậm chí huấn luyện trưởng Lars Lagerback - người sẽ rời ghế sau EURO, còn nhận được hơn 30 lời đề nghị làm thủ tướng nước này, dù ông là công dân Thụy Điển. Năm ngoái, Lars Lagerback được bầu chọn là công dân Iceland của năm.
Khi Cristiano Ronaldo nói rằng, Iceland chỉ là một đội bóng nhược tiểu, ngôi sao người Bồ có lý. 4 năm trước vị trí của họ trên bảng xếp hạng của FIFA là 131. Nhưng khi CR7 nghĩ rằng anh không tin họ có thể đi xa ở giải năm nay với cách chơi đó, anh đã nhầm.
À, còn một điểm nữa ở Iceland mà người ta nên lưu ý, họ là đội có màn ăn mừng (cùng CĐV) độc đáo nhất EURO năm nay.