MỚI NHẤT :
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • "Đối với tôi, bàn thắng thứ hai là một sự ô nhục thực sự"
  • 5 điểm nhấn Man City 1-1 Real (pen 3-4): Vỡ mộng 2 cú ăn 3; Đẳng cấp là mãi mãi
  • Harry Kane "hả hê" khi Bayern Munich đánh bại Arsenal
  • Premier League sạch bóng ở Champions League
  • 3 hạt sạn của U23 Việt Nam trong trận thắng Kuwait
  • Mikel Arteta "cạn lời" với các học trò sau thất bại
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Saka; Thảm họa điểm 4
  • Loại Man City, Real đón nỗi lo trước thềm El Clasico
  • Penalty cân não, Man City thành cựu vương C1
  • Gây thất vọng, Bukayo Saka bị huyền thoại Arsenal chỉ trích
  • Bị loại khỏi C1, CĐV Arsenal chỉ rõ 'tội đồ'
  • 5 điểm nhấn Bayern 1-0 Arsenal: Đẳng cấp khác biệt; Chu kỳ 'buông'
  • ''Ông kẹ'' của Arsenal ở Champions League
  • Jurgen Klopp phủ nhận vấn đề của Liverpool
  • Man Utd săn tìm Kobbie Mainoo mới
  • Gục ngã ở Allianz Arena, Arsenal ngậm ngùi nhìn Bayern vào bán kết
  • "Một pha dứt điểm tuyệt vời của De Bruyne"
  • "Hàng phòng ngự của Arsenal chỉ đứng yên"
  • Thế trận dồn dập của Arsenal
  • Chuyên gia thốt tên Bellingham sau bàn mở tỷ số
  • Xấu hổ quá, Madueke!
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 3-1 U23 Kuwait: Bước ngoặt thẻ đỏ; Món quà bất ngờ
  • Bạn gái cựu sao Barca hở bạo tại Indonesia
  • Đình Bắc chấn thương, Bùi Vĩ Hào giúp U23 leo lên ngôi đầu bảng D
  • TRỰC TIẾP Bayern Munich 1-0 Arsenal (KT): Pháo thủ dừng bước
  • TRỰC TIẾP Man City 1-1 Real (penalty 3-4, KT): Penalty
  • “Cậu ấy thuộc nhóm tiền vệ xuất sắc nhất thế giới”
  • "Real không ở cùng đẳng cấp với Man City"
  • Mục tiêu lên tiếng về khả năng gia nhập Liverpool
  • Bom tấn 100 triệu bảng sẽ được kích nổ tại Premier League?
  • Lộ diện cách tiếp cận của U23 Việt Nam trước Kuwait
  • "Trình độ của nền bóng đá Việt Nam có hơn Kuwait đâu"
  • Craig Burley 'quay xe' với Arsenal
  • Thời điểm Hojlund đạt đến đẳng cấp thế giới
  • Ferdinand: “Cậu ấy đã chứng tỏ nhiều điều với Man United”
  • Matic khen tấm tắc mục tiêu của Man United
  • Nỗi niềm của một romanista trước thềm World Cup

    01:08 Thứ tư 23/05/2018

    BongDa.com.vn Là một người hâm mộ bóng đá, chắc hẳn ai cũng mong chờ được theo dõi một kì World Cup, giải đấu mà bốn năm mới được tổ chức một lần. Tuy vậy, khi mà mùa hè bóng đá tại Nga đang đến rất gần, trong lòng tôi lại có những cảm xúc trái chiều. Vì tôi là một romanista…

    Tôi cũng như bao tifosi yêu mến AS Roma khác, đều rất tự hào về đội bóng của mình. Đã bao lần, Giallorossi làm các cổ động viên vỡ òa cảm xúc trong mùa giải này, đặc biệt là sau những cuộc lội ngược dòng chấn động tại UEFA Champions League. Mỗi khi theo dõi đội nhà thi đấu, được hô vang tên của những Edin Dzeko, Radja Nainggolan, Diego Perotti,… mà trong lòng cảm thấy vui đến lạ. Thi thoảng, chứng kiến những pha bay người cản phá của Alisson Becker, trái tim trong lồng ngực như muốn rơi ra ngoài vì hồi hộp. Dù phải chịu sức ép rất lớn, như trước Chelsea, Barcelona, hay Liverpool, nhưng các chàng trai đến từ thành phố vĩnh hằng vẫn đứng vững, tạo nên sự thăng hoa tột độ.

     - Bóng Đá

     AS Roma đem đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ sau những màn ngược dòng ấn tượng tại UEFA Champions League.

    Với tôi, họ đều là những người hùng, những chiến binh mạnh mẽ, mang tinh thần chiến đấu quyết tâm, khát khao cháy bỏng. Một đội bóng muốn thành công thì ngoài chuyên môn, chất lượng cầu thủ, thì cũng cần phải có thêm những cá tính lớn, không dễ dàng bị khuất phục. AS Roma đã có nhiều cái tên như vậy, Họ đến từ Italia, Argentina, Serbia, hay bất kì nơi nào trên thế giới. Và các romanista hẳn phải rất tự hào khi chứng kiến những chiến binh của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Mỗi khi World Cup đến, Được cổ vũ cho các chàng trai mà mình yêu mến luôn là một điều hạnh phúc. Họ thi đấu như một động cơ vĩnh cửu, vì màu cờ sắc áo, và vì những ai yêu mến mình.

    Thế nhưng, mùa hè nước Nga sắp đến đây, nhiều người yêu mến AS Roma sẽ cảm thấy rất buồn, khi nhiều chiến binh ấy không thể góp mặt. AS Roma là một đội bóng của Italia, đại diện của Serie A trong nhiều năm qua tại cúp châu Âu. Gialorossi cùng với Juventus trở thành niềm tự hào hiếm hoi của người dân đất nước ven bờ Địa Trung Hải tại đấu trường châu Âu, thay thế cho những AC Milan hay Inter Milan đang chìm dần vào bóng tối. Song, đến mùa hè này, niềm tự hào ấy đã bị thu bé lại, khi Azzurri không thể tham dự World Cup. Đi cùng với điều này, những chiến binh như Daniele De Rossi, Stephan El Shaarawy, Alessandro Florenzi cũng không có cơ hội trình diễn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Một phần máu lửa, chất thép mang thương hiệu Gialorossi đã không còn. Các romanista hẳn cũng sẽ yêu bóng đá Italia, và điều này khiến ai cũng cảm thấy cực kì buồn.

     - Bóng Đá

     Daniele De Rossi và Alessandro Florenzi trong màu áo AS Roma.

    Italia không thể tham dự mùa hè tại Nga do để thua Thụy Điển trong loạt trận play-off cách đây nửa năm. Theo thời gian, nỗi buồn có thể nguôi ngoai. Tuy vậy, do Azzurri là một đại diện đã quá quen mặt tại World Cup, nhiều năm còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, nên cảm giác bị gạt ra bên ngoài ngày hội bóng đá ấy khiến nhiều tifosi như tôi luôn chạnh lòng. Tôi phải lấy lại niềm cảm hứng với mùa hè sôi động, bằng cách cổ vũ cho những gương mặt còn lại trong đội hình của AS Roma.

    Những ngày gần đây, khi các đội tuyển bắt đầu công bố danh sách rút gọn các thành viên tham dự World Cup 2018, chắc hẳn các romanista sẽ cảm thấy rất thất vọng. Radja Nainggolan, một cỗ máy cơ động, luôn thi đấu năng nổ, nhiệt huyết, bất ngờ bị gạch tên trong đội hình tuyển Bỉ. Đọc những dòng chữ anh viết trên mạng xã hội, nói về việc sẽ giã từ đội tuyển quốc gia, mà thật xót xa. Đội hình của huấn luyện viên Roberto Martinez hiện tại, liệu có ai đủ nhiệt huyết, máu lửa như Nainggolan. Vậy mà ông lại quyết định gạch tên tiền vệ gốc Indonesia để chọn một Marouane Fellaini ít được thi đấu tại Manchester United và một Axel Witsel đã rời xa bóng đá đỉnh cao một thời gian dài. Một quyết định quá bất công.

     - Bóng Đá

     Một Nainggolan cá tính đã không được HLV Roberto Martinez triệu tập lên tuyển Bỉ.

    Sau đó vài ngày, một cầu thủ khác của AS Roma cũng bị loại khỏi danh sách đến nước Nga. Anh là Diego Perotti. Tuy nhiên, tiền đạo này bị loại không khiến nhiều romanista cảm thấy bất ngờ, vì Argentina đang sở hữu quá nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc. Bản thân anh cũng không hợp với sơ đồ chiến thuật do ông Jorge Sampaoli áp dụng. Song, nhiều người vẫn tiếc nuối khi biết rằng anh đã từng được đeo băng thủ quân của Argentina trong trận giao hữu với Italia mới đây. Năm nay Perotti cũng đã 29 tuổi, gần như chắc chắn sẽ kì World Cup 2022 tại Qatar sẽ không dành cho anh.

    May mắn hơn những người đồng đội tại AS Roma, Alisson Becker, Lukasz Skorupski, Aleksandar Kolarov và Federico Fazio đã có cơ hội tỏa sáng trên đất Nga. Tuy vậy, vị trí của Lukasz Skorupski chắc chắn sẽ là băng ghế dự bị, bởi đội tuyển Ba Lan đang có những tài năng trước khung gỗ như Wojciech Szczesny, Lukasz Fabianski. Federico Fazio dù đang là hòn đá tảng tại Giallorossi, nhưng cũng rất khó để anh có thể trở thành một trong ba hậu vệ trong sơ đồ của Jorge Sampaoli vì Albicelestes vẫn còn những Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo.

     - Bóng Đá

     Thủ thành Alisson Becker nhiều khả năng sẽ được ra sân trong màu áo đội tuyển Brazil ở World Cup 2018.

    Sau tất cả, niềm hi vọng lớn nhất của các romanista vẫn là được chứng kiến Alisson Becker bay lượn trước khung gỗ của Brazil. Người gác đền của Selecao nếu không gặp phải chấn thương thì sẽ chắc chắn được ra sân. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến Aleksandar Kolarov. Ở tuổi 33, anh đã trở thành đội trưởng của  Serbia. Đây sẽ là kì World Cup cuối cùng của anh, và tất cả sẽ cảm thấy hạnh phúc khi thấy anh chạy dọc đường biên, lên công về thủ nhịp nhàng, với tất cả sự tận hiến.

    Một mùa hè World Cup với những cảm xúc trái ngược dành cho các romanista. Thiếu vắng đội quân thiên thanh thân thuộc, thiếu vắng cả những cái tên cá tính bậc nhất như Radja Nainggolan hay Diego Perotti. Cuối cùng, hi vọng rằng những cầu thủ may mắn góp mặt tại Nga sẽ thi đấu thật tốt, quyết tâm cao, và đem vinh quang về cho quê hương của mình.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 00:25 23/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...