MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Nỗi buồn của Tottenham tại World Cup 2018

    10:45 Thứ sáu 13/07/2018

    BongDa.com.vn Thủ thành Hugo Lloris từng rất hy vọng rằng, sẽ có một cầu thủ của Tottenham sẽ vô địch World Cup 2018 bởi có tới 9 người góp mặt tại vòng bán kết. Nhưng thật trớ trêu giờ chỉ còn đúng Lloris đang gánh vác sứ mệnh ấy.

    Tottenham là một trong những câu lạc bộ góp nhiều quân nhất cho VCK World Cup 2018 sau khi thi đấu ấn tượng ở Premier League và Champions League mùa vừa rồi. Điều này làm cho hy vọng về việc có tuyển thủ của Spurs vô địch World Cup rất sáng sủa.

    Mọi chuyện rất êm đẹp khi hàng loạt các đội bóng có cầu thủ Spurs đều vượt qua vòng knock-out như: Anh, Bỉ, Pháp, Colombia, Đan Mạch…

    Thậm chí đã có lúc người ta xem Spurs là câu lạc bộ thành công nhất tại World Cup năm nay khi góp mặt tới 9 thành viên tại vòng bán kết, và tràn trề hy vọng về một cuộc đối đầu nội bộ của “Gà trống” ở trận chung kết nếu Bỉ và Anh vào tới trận đấu này.

    Với Tam sư, Harry Kane đang nắm băng đội trưởng, Delle Alli cũng thi đấu cực tốt trong khi Tripper thậm chí còn sút phạt tuyệt đẹp mở điểm trong trận bán kết. Tuy nhiên người Anh vẫn phải dừng chân cay đắng trước Croatia.

    Nỗi buồn của Tottenham tại World Cup 2018 - Bóng Đá

    Tuyển Anh đã phải dừng bước tại vòng bán kết trước Croatia. 

    Còn với người Bỉ, họ có những "lá chắn thép" nơi hàng phòng ngự gồm: Toby Alderweireld, Jan Vertonghen và Moussa Dembele. Tất cả đều gọi về từ Tottenham. Vertonghen chính là cảm hứng khi ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 giúp Bỉ ngược dòng không tưởng trước Nhật Bản nhưng cũng đành chấp nhận rời cuộc chơi bởi Pháp quá mạnh.

    Giờ đây, Hugo Lloris trở thành người cuối cùng gánh trên vai sứ mệnh giúp cầu thủ Tottenham vô địch World Cup. Anh là chốt chặn vô cùng tin cậy của Les Blues và đang tràn trề hy vọng lên ngôi cùng Pháp. Nhưng nên nhớ, những Modric, Rakitic hay Mandzukic không dễ dàng để Pháp làm điều này.

    Nỗi buồn của Tottenham tại World Cup 2018 - Bóng Đá

    Huho Lloris là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của Tottenham Hotspurs tại World Cup.  

    Nếu cả Pháp cũng thất bại trước Croatia thì đó sẽ là một nỗi thất vọng to lớn với Tottenham bởi nhiều thành viên của họ đã rất gần vinh quang nhưng đều gục ngã.

    Từ chỗ là câu lạc bộ có nhiều cầu thủ dự bán kết World Cup nhất, Spurs đang trở nên lép vế so với những Real Madrid, Barcelona, Inter Milan… Thêm một lần bóng đá Anh gây sự tiếc nuối lớn cho người hâm mộ.

    Một chút an ủi khác cho Tottenham khi tiền đạo chủ lực của họ Harry Kane vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn và bỏ xa Romelu Lukaku 2 bàn.

    Chân sút sinh năm 1993 vẫn còn cơ hội gia tăng số bàn thắng trong trận tranh hạng 3 và nếu đoạt được danh hiệu này đó cũng là vinh dự lớn lao cho Spurs và người Anh.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 10:08 13/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...