Solsa khen ngợi Van de Beek sau trận thắng Brighton
Manchester United đang khởi đầu mùa giải mới theo một cách không thể tồi tệ hơn. Sau 3 lần ra quân tại Premier League, họ đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng cùng 3 điểm trong tay. Đáng nói hơn, với 13 bàn thua, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang sở hữu hàng phòng ngự tệ thứ hai giải đấu.
Thực tế, tình hình của Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ được cải thiện trong thời gian tới, khi họ vừa đón hàng loạt tân binh ở phiên chợ Hè. Nhưng với việc không có thêm bất kỳ trung vệ mới nào trong đội một, hàng thủ của Man United rất có thể sẽ tiếp tục khiến họ phải ôm hận.
Dễ dàng nhận thấy, ngay cả cái tên đáng tin cậy nhất trong hàng phòng ngự là Harry Maguire cũng bắt đầu sa sút. Vì thế, Solskjaer cần phải tiến hành chiêu mộ một trung vệ thực sự đẳng cấp, thay vì đơn thuần tìm kiếm một đồng đội mới cho Maguire.
The Athletic đưa tin, đội chủ sân Old Trafford thực tế đang có kế hoạch mang về một trung vệ hàng đầu, nhưng không phải là trong phiên chợ Đông sắp tới. Thay vào đó, Man Utd sẽ kích nổ một bom tấn thực sự ở hàng thủ vào TTCN mùa Hè năm sau.
Hiện tại, 3 cái tên đang nằm trong danh sách mục tiêu của Quỷ đỏ là Dayot Upamecano, Raphael Varane cùng với Kalidou Koulibaly. Và sẽ không quá khi nói rằng, họ đều là những trung vệ xuất sắc bậc nhất thế giới.