MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Nỗ lực tìm kiếm sự thay thế cho Xavi tiêu tốn của Barca 300 triệu euro

    12:39 Thứ sáu 20/07/2018

    BongDa.com.vn Mỗi khi đến mùa chuyển nhượng, ở Barcelona người ta lại nhắc đến cụm từ "người thay thế Xavi".

    Đã 3 năm kể từ ngày Xavi Hernandez rời Barcelona để đến Qatar chơi bóng, đội chủ sân Camp Nou vẫn đang miệt mài tìm kiếm một cái tên xứng đáng với vị trí người đội trưởng này để lại.

    Trong 3 năm đó, những danh hiệu vẫn đều đặn về với phòng truyền thống Blaugrana: 2 La Liga, 3 Cúp nhà vua, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Cúp các CLB Thế giới. Nhưng lối chơi của họ thì đã vĩnh viễn thay đổi.

    Năm 2017 của những huyền thoại giải nghệ: Sau Pirlo là Xavi - Bóng Đá

     Xavi rời đi mang theo cả linh hồn của Barca.

    Xavi Hernandez, có thể coi là cái tên đã đưa tiki-taka một thời tiến tới đẳng cấp cao nhất thế giới với lối kiểm soát bóng, chơi áp đảo, đẹp mắt và quan trọng nhất, luôn mang đến cảm xúc cho người hâm mộ trong mỗi pha chạm bóng của mình.

    Barcelona hiểu rõ mình đã mất đi những gì, và thực chất BLĐ đội bóng này đã không ngừng nghỉ nỗ lực tìm kiếm những chân sút tài hoa cho danh xưng "Xavi mới". Cho đến hiện tại, gã khổng lồ xứ Catalan đã tiêu tốn 265.25 triệu euro cho chiến dịch này, và vẫn đang tiếp tục săn lùng những cái tên khác trên phiên chợ hè năm nay.

    Paulinho chính thức lên tiếng về tương lai - Bóng Đá

     Paulinho bất ngờ rời đi sau mùa giải chơi tốt ở vị trí của mình.

    Lần lượt Arda Turan, Andre Gomes, Denis Suarez, Paulinho, Philippe Coutinho và Arthur Melo đã đến, có người đã rời đi, nhưng tất cả đó vẫn không thể khiến các Cules khỏa lấp nỗi nhớ huyền thoại vĩnh cửu của đội bóng.

    Paulinho và Coutinho có lẽ là 2 cái tên đã và đang làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Trong đó phải nhắc đến Paulinho, người vừa trở lại Trung Quốc trong màu áo Quảng Châu Hằng Đại, đã có một mùa giải cống hiến vượt quá mong đợi của tất cả mọi người. Tiền vệ người Brazil ra sân 49 trận, ghi 9 bàn thắng và quan trọng hơn cả là những đóng góp tích cực vào lối chơi chung của Barca, giúp đội bóng giành cú đúp La Liga và Cúp nhà vua.

    Tìm hiểu về Arthur Melo, bản hợp đồng mới nhất của Barcelona - Bóng Đá

     Arthur Melo là cái tên tiếp theo để CĐV Barca đặt niềm hi vọng.

    Ngược lại, những người từng được đặt kì vọng lớn như Turan và Gomes lại thất bại trong việc chứng minh bản thân tại Camp Nou. Trong khi đó, Denis Suarez vẫn chưa chắc chắn được tương lai của mình.

    Arthur Melo, cái tên mới nhất cập bến Blaugrana, vẫn chưa có cơ hội để trình diễn, cũng là chân sút được đặt nhiều hi vọng nhất sẽ thực sự là Xavi tiếp theo của đội bóng. Sao trẻ người Brazil được so sánh với huyền thoại CLB bởi lối chơi đồng đội và khả năng tạo khoảng trống tốt. Tuy nhiên ở tuổi 21, vẫn chưa biết tiền vệ này liệu có thể chắc chắn giành một suất đá chính.

    Công cuộc kiếm tìm của Barcelona vẫn chưa dừng lại, Adrien Rabiot và Frenkie de Jong là những tài năng được nhắm đến tiếp theo. Việc đội chủ sân Camp Nou có thể tìm được một thủ lĩnh mới, mang đội bóng trở lại với lối chơi làm say mê người hâm mộ hay không vẫn cần chờ thời gian trả lời.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 12:05 20/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...