MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Nicolas Otamendi – Đối tác lý tưởng của Vincent Kompany

    20:26 Thứ ba 10/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Cuối cùng, The Citizens cũng đã tìm được lời giải cho bài toán "Đi tìm người đá cặp với Kompany". Đó chính là Nicolas Otamendi.

    (BongDa.com.vn) – Để tìm được một người đá cặp ưng ý nhất với Vincent Kompany, Man City đã phải mất rất nhiều thời gian, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và nhận không ít thất bại ê chề…

    Nicolas Otamendi - Đối tác lý tưởng của Vincent Kompany
    Nicolas Otamendi đang thi đấu ổn định trong quãng thời gian gần đây. Ảnh: Internet.

    Ai cũng biết, Man City chính là lò xay trung vệ trong vài mùa giải gần đây. Đã có không ít những cái tên rất giỏi và được kỳ vọng rất nhiều như Lescott, Savic, Nastasic, Boyata… nhưng tất cả đều thất bại khi đá cặp cùng Kompany vì nhiều lý do khác nhau. Lẽ dĩ nhiên, họ phải rời Etihad và Man City thì không còn cách nào khác là phải ngậm “bồ hòn làm ngọt” và tiếp tục đi tìm những ứng viên khác.

    Và cuối cùng, The Citizens cũng đã tìm được lời giải cho bài toán “Đi tìm người đá cặp với Kompany”. Đó chính là Nicolas Otamendi.

    Trung vệ người Argentina gia nhập Etihad ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua từ CLB Valencia, với giá 32 triệu bảng. Để có được Otamendi, Man City đã phải cạnh tranh rất quyết liệt với đối thủ cùng thành phố Man Utd. Nếu Man xanh không có sự quyết tâm đến cùng, thì Otamendi đã là người của Man đỏ. Như thế để thấy, đội chủ sân Etihad cần Otamendi đến mức nào, cho dù họ phải bỏ ra một số tiền khá lớn.

    Thật ra, quyết định chọn Man City của Otamendi đã nhận không ít sự nghi ngờ về khả năng thích nghi ở môi trường bóng đá Anh và thành công trong màu áo Man xanh. Quan trọng nhất, đó là Otamendi có hợp khi chơi bên cạnh Kompany không? Những sự nghi ngờ ấy thật không thừa chút nào, vì đã có không ít cái tên từng gây thất vọng tại Etihad.

    Thật sự, Otamendi cũng đã có đôi chút chệch choạc ngay ở những ngày đầu tiên khoác áo Man City. Những trận anh chơi bên cạnh Eliaquim Mangala hay Martin Demichelis, trong lúc Kompany gặp chấn thương. Kỷ niệm hơi buồn tại đội bóng mới đối với Otamendi, đó chính là Man City bị thủng lưới chuỗi 8 trận liên tiếp khi có anh nơi hàng thủ.

    Cựu trung vệ Valencia đã mắc vài sai lầm cơ bản trong việc kèm người, xoạc bóng và tắc bóng. Nhưng chẳng thể trách Otamendi được, cũng do anh mới bắt đầu làm quen với lối chơi và môi trường mới. Thế nên, sự bỡ ngỡ là điều quá ư bình thường, đối với một tân binh ai cũng đều như vậy.

    Nhưng khi Kompany trở lại, HLV Manuel Pellegrini quyết định chọn Otamendi đá cặp với Kompany ở trận Derby Manchester hôm 25/10. Cũng chính từ thời điểm ấy, mọi chuyện đối với trung vệ người Argentina đã thay đổi. Otamendi như “cá gặp nước”, anh tỏa sáng trước Man Utd, Norwich và Sevilla giúp Man City có những kết quả thuận lợi trước đối thủ.

    Đáng chú ý, cả ba trận đấu ấy, Otamendi chơi bên cạnh Kompany và anh cùng người đồng đội tạo nên tấm lá chắn rất vững chắc trước khung thành thủ môn Joe Hart. Cả ba trận, trung vệ người Argentina đều lọt vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu, và hai lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Man City trong hai trận gặp Man Utd và Norwich tại Premier League. Và sau 12 trận trên mọi đấu trường, Otamendi đã ghi được một bàn thắng từ một pha đánh đầu sở trường.

    Nicolas Otamendi - Đối tác lý tưởng của Vincent Kompany
    Vincent Kompany cùng Nicolas Otamendi đang tạo thành một bức tường vững chắc cho Man City. Ảnh: Internet.

    Ở mùa giải này, bộ đôi Kompany – Otamendi mới chơi trọn vẹn bên cạnh nhau đúng 4 trận. Ấy thế nhưng, khi theo dõi cả hai thi đấu, người ta cứ ngỡ họ đã chơi với nhau rất lâu rồi. Thật đáng kinh ngạc, về sự hợp cựa đến như vậy. Nếu Kompany tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán trong các pha cản phá và tranh chấp thì Otamendi cũng rất khôn ngoan khi kèm người, tắc bóng và xoạc bóng. Trung vệ người Bỉ chơi thiên về sức mạnh hơn là đầu óc, còn Otamendi thì ngược lại.

    Đó là một sự bổ trợ cho nhau quá hoàn hảo và hiệu quả của một cựu binh và một tân binh, một người ở Premier League và một người đến từ La Liga. Có một điểm chung và là điểm mạnh của Kompany và Otamendi là họ đều chơi đầu rất giỏi và rất nguy hiểm trong các pha lên tham gia tấn công. Với cặp Kompany – Otamendi đã mang lại rất nhiều sự chắc chắn và yên tâm nơi hàng thủ Man City, điều mà bấy lâu nay vẫn khiến họ đau đầu.

    Sau bao cuộc thử nghiệm bất thành, không nghi ngờ gì nữa Nicolas Otamendi chính là “người được chọn” xứng đáng nhất chơi bên cạnh Vincent Kompany. Với những gì đã thể hiện, có thể khẳng định Otamendi xứng đáng từng cắc, từng xu mà Man City đã bỏ ra để mang anh về.

    (Bạn đọc: Nt Tương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...