MỚI NHẤT :
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Những “vết đen” trong trận thua của Arsenal trước Dinamo Zagreb: Sai lầm nối tiếp sai lầm!

    19:51 Thứ năm 17/09/2015

    Thêm một trận nữa Arsenal khiến các CĐV phải buồn lòng khi để nhận “trái đắng” ngay trên sân của Dinamo Zagreb tại vòng bảng UEFA Champion League.

    (BongDa.com.vn) – Thêm một trận nữa Arsenal khiến các CĐV phải buồn lòng khi để nhận “trái đắng” ngay trên sân của Dinamo Zagreb tại vòng bảng UEFA Champion League. Nhìn một cách tổng thế, đây là một thất bại mang tính toàn diện của các học trò Arsene Wenger trước đội bóng đến từ Croatia từ mặt con người đến chiến thuật. Những tính toán và bố trí bất hợp lí của “giáo sư” đã đẩy Arsenal vào sai lầm này nối tiếp sai lầm khác.

    Olivier Giroud dù chưa tìm lại được phong độ nhưng vẫn đá cắm. Ảnh: Internet.
    Olivier Giroud dù chưa tìm lại được phong độ nhưng vẫn đá cắm. Ảnh: Internet.

    Walcott dự bị, Giroud dù sa sút phong độ vẫn cho đá cắm

    Nhìn vào đội hình xuất phát của Arsenal, ít ai ngờ rằng Arsene Wenger lại xếp Olivier Giroud đá cắm. Cầu thủ này vẫn chưa cho thấy anh thực sự đã tìm lại những gì tốt nhất của mình. Trong khi đó, tiền đạo đang có phong độ tốt là Theo Walcott lại bị ông đẩy lên ghế dự bị.

    Vô duyên trong khâu dứt điểm, xử lí bóng thì vụng về và chẳng có nổi một tình huống cầm bóng gây ra nguy hiểm cho khung thành đối phương là những gì mà Giroud thể hiện. Đến khi Walcott được tung vào sân và ghi bàn, mọi thứ đã quá muộn với Arsenal. Một mình sự cố gắng anh không đủ để vực dậy một The Gunners rệu rã, bạc nhược.

    Sử dụng các cầu thủ không thường xuyên thi đấu

    Ngoài ra, việc sử dụng những cầu thủ không thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính của Arsenal như Mikel Arteta, Mathieu, Debuchy hay David Ospina. Chính sai lầm này khiến cho cho “cỗ máy” vận hành kém hiểu quả và không phát huy tác dụng.

    Arteta trong cả trận đấu hầu như biến mất trên sân bóng và anh cũng chẳng thể hiện được vai trò của một cầu thủ đánh chặn khi liên tục để các tiền vệ tấn công bên phía Dinamo Zagreb vượt qua và uy hiếp khung thành. Có vẻ như, vị trí tiền vệ đánh chặn ở Arsenal không ai có thể đảm đương nó tốt hơn Coquellin.

    Khi các đồng đội đá kém, Ospina dù nỗ lực hết sức vẫn phải vào lưới nhặt bóng hai lần.
    Khi các đồng đội đá kém, Ospina dù nỗ lực hết sức vẫn phải vào lưới nhặt bóng hai lần.

    Debuchy dù rất tích cực tham gia tấn công nhưng cầu thủ này quên mất mình đang đóng vai trò của một hậu vệ khi anh thường xuyên để lộ những khoảng trống chết người để đội bóng Croatia khai thác.

    Với Ospina, trong một được ngày xuất phát ở đội hình chính thức ở mùa giải mới, màn trình diễn kém cỏi của các đồng đội cũng khiến anh dù rất nổ lực thi đấu cũng phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần.

    Có thể Wenger đang thực hiện chiến thuật xoay vòng cầu thủ để đảm bào thể lực cho các trận đấu tới. Thế nhưng, sự chênh lệch giữa đội hình chính và đội hình dự bị vô tình đã giết chết chiến thuật đó.

    Lối chơi rườm rà và cách triển khai tấn công bế tắc

    Sai lầm tiếp theo dẫn đến thất bại của Arsenal chính là cách nhập cuộc trận đấu và triển khai thế trận. Vẫn những bước chạy không biết mệt mỏi của Sanchez, những đường kiến tạo của Ozil, thế nhưng người ta có thể dễ dàng nhìn thấy một bộ mặt khác của Arsenal so với trận đấu gặp Stocke City.

    The Gunners đã trình diễn một lối chơi rối rắm và thiếu sự linh hoạt. Bóng liên tục đẩy lên cho Giroud rồi…mất. Hoặc một vài pha leo biên rồi tạt vào trong vô vọng. Sự phối hợp của các cầu thủ bên phía Arsenal quá khuôn khổ, thiếu tính đột biến và rất dễ để hàng phòng ngự của Dinamo Zagreb bắt bài.

    Chỉ đến khi Wenger chơi canh bạc tất tay khi tung Campell, Walcott, Coquellin, Arsenal mới trở lại là chính mình và bàn thắng vào phút 79. Nhưng sự thay đổi muộn màng đó không thể giúp cho Pháo thủ tránh khỏi một trận thua và đành nhận “trái đắng” trong mở màn vòng bảng UEFA Champion League.

    Nói đúng hơn, Arsenal đã không chứng tỏ được bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến của một trong “tứ đại gia” Anh.

    “Cái đầu nóng” của Giroud đã phá tan tất cả

    “Vết đen” lớn nhất của trận đấu chính là chiếc thẻ đỏ gián tiếp của Olivier Giroud. Lẽ ra, trong tình cảnh Arsenal đang bị dẫn bàn thì Giroud phải tập trung thi đấu tốt hơn. Thế nhưng, chẳng những không giúp được gì cho Arsenal, anh còn trở thành tội đồ khi nhận chiếc thẻ vàng thứ và phải rời sân trong một tình huống cản phá bóng lãng xẹt.

    Khó khăn mà Arsenal phải gánh chịu tăng lên gấp bội phần trong một trận đấu họ chỉ đá với 10 người. Chính “cái đầu nóng” của Giroud đã dập tắt mọi hi vọng có điểm của Arsenal. Không chỉ tỏ ra kém coi trong khâu dứt điểm, anh còn trở thành gánh nặng cho Pháo thủ khi tự biến mình thành “trò hề” với một tình huống phạm lỗi thô thiển. Và có rằng, “ngày trở lại” ở Giroud còn xa lắm.

    Mới chỉ là trận đấu đầu tiên trong vòng bảng UEFA Champion League, thế nhưng có thể thấy, Arsenal còn quá nhiều việc cần phải làm nếu còn nuôi tham vọng chinh phục Châu Âu cũng như giải bóng đá ngoại hạng Anh.

    (Bạn đọc: Lương Ngọc Kiên)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...