(BongDa.com.vn) – Ngay chính HLV Roy Hodgson cũng không còn đảm bảo cho tương lai của Wayne Rooney tại tuyển Anh. Có lẽ đã đến lúc Tam Sư nên tìm người gánh vác chiếc băng đội trưởng thay cho Gã Shrek.
Trong trận đấu giao hữu giữa tuyển Anh và Đức sắp tới, người đã được HLV Hodgson tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng của đội tuyển chính là trung vệ Gary Cahill, một trong những cầu thủ có thâm niên và kinh nghiệm quốc tế nhiều nhất hiện tại của Tam Sư. Mới 25 tuổi, rõ ràng sự nghiệp của Jordan Henderson tại tuyển Anh trong tương lai vẫn còn rất rộng và dài. Với việc cũng đang đảm nhận tương đối tốt vai trò đội trưởng tại Liverpool. Nếu như tiền vệ 25 tuổi này được chọn làm đội trưởng tiếp theo của Tam Sư, thì đó cũng chẳng có gì là bất ngờ. Nếu như không dính chấn thương và buộc phải vắng mặt trong loạt trận sắp tới của tuyển Anh, rất có thể Joe Hart sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu của HLV Hodgson bên cạnh Cahill trong việc tiếp quản chiếc băng đội trưởng mà Rooney để lại. Tại Man City, Joe Hart cũng đã nhiều lần được trao cho chiếc băng đội trưởng khi những Kompany hay Toure đều không thể thi đấu, và thực tế thì thủ thành 28 tuổi này cũng đã luôn làm tốt nhiệm vụ của mình trong những trận đấu đó. James Milner cũng là một ứng viên rất tiềm năng trong việc tiếp quả vai trò đội trưởng của Rooney. Với tâm lý thi đấu vững vàng, quyết đoán, tiền vệ đang chơi cho Liverpool luôn biết cách để truyền cảm hứng cho các đồng đội mỗi khi bước vào các trận đấu. Nếu xét về tương lai, có lẽ Harry Kane cũng sẽ có rất nhiều cơ hội để tiếp quản chiếc băng đội trưởng của Tam Sư. Bản thân tiền đạo 22 tuổi này cũng đã không ít lần đảm nhiệm vai trò này trong màu áo Tottenham thời gian qua.
Xú - Thể thao Việt Nam