MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa giải 2015-2016

    22:57 Chủ nhật 02/08/2015

    (BongDa.com.vn) - Bốn cái tên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa giải tới.

    (BongDa.com.vn) – Dù được xem là giải đấu có phần khô hạn về bàn thắng và không sở hữu những vua dội bom hàng đầu của bóng đá thế giới hiện nay thế nhưng cuộc đua Capocannoniere năm nào cũng vô cùng gay cấn và dưới đây là bốn cái tên sáng giá nhất cho danh hiệu này mùa giải tới.

    Những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa giải 2015-2016

    Mario Mandzukic

    Tiền đạo vừa mới “chân ướt, chân ráo” gia nhập Calcio này là ứng viên nổi trội bởi đơn giản anh sẽ là trung phong cho đội bóng vốn “độc cô cầu bại” tại Serie A nhiều năm nay Juventus. Dybala, Morata hay Zaza đều còn rất trẻ và không có thiên hướng đá trung phong như tiền đạo người Croatia.

    Với sự hỗ trợ và châm ngòi của Paul Pogba, Claudio Marchisio hay Paulo Dybala tiền đạo sinh năm 1986 này càng có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng đánh hơi bàn thắng cực kỳ nhạy cảm của mình. Cơ hội để Mandzukic giành danh hiệu vua phá lưới đầu tiên trong sự nghiệp là cực kỳ sáng sủa.

    Mauro Icardi

    Những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa giải 2015-2016

    Chính Icardi là người đã chia sẻ danh hiệu Capocannoniere năm ngoái cùng với Luca Toni khi ghi được tới 22 bàn thắng. Cựu tiền đạo của Sampdoria đã có sự thăng tiến chóng mặt chỉ sau vài mùa bóng có mặt tại Serie A và đã trở thành món hàng hot bậc nhất tại Calcio rất may là Inter Milan đã giữ chân được anh.

    Mùa bóng tới, chắc chắn Icardi vẫn sẽ là đầu tàu của Nerazzuri khi mà đội bóng này không sở hữu một hàng công quá mạnh. Trọng trách ghi bàn sẽ dồn lên đôi chân của tiền đạo 22 tuổi này thế nhưng nó cũng là một cơ hội lớn để Icardi tiếp tục thăng hoa và bảo vệ danh hiệu Vua phá lưới mà mình giành được năm ngoái.

    Gonzalo Higuain

    Những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa giải 2015-2016

    Là người có cú sút penalty lên trời gián tiếp khiến Napoli mất vé tham dự Champions League trong vòng đấu cuối cùng của Serie A năm ngoái thế nhưng vẫn phải thừa nhận Higuain là chân sút đẳng cấp bậc nhất của Calcio lúc này. Hai mùa giải qua, tiền đạo 28 tuổi đã có được 35 bàn thắng cho riêng mình tại Serie A.

    Napoli vốn là một đội bóng nổi tiếng với lối đá tấn công phóng khoáng vì thế cơ hội dành cho Higuain càng nhiều hơn khi chân sút người Argentina được xem là chủ công của đội chủ sân San Paolo. Trong bối cảnh Calcio hiện tại không có nhiều sát thủ dội bom, đây là cơ hội để Higuain săn danh hiệu Vua phá đầu tiên trong sự nghiệp.

    Giuseppe Rossi

    Những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa giải 2015-2016

    Tiền đạo người Ý duy nhất có tên trong danh sách này chính là Giuseppe Rossi. Anh là niềm kỳ vọng hàng đầu của các tifosi khi mà những Luca Toni hay Di Natale đã quá giá để có thể trao niềm hy vọng. Sau một mùa giải “ngồi chơi xơi nước” vì chấn thương rất có thể Rossi sẽ bùng nổ mạnh mẽ ở mùa bóng tới.

    Thực tế trong mùa giải 2013/2014 hồi hương Serie A cựu tiền đạo của Villareal đã ghi được tới 15 bàn chỉ sau 21 lần ra sân một hiệu số khủng khiếp mà chỉ có những siêu sao có được. Fiorentina vốn cũng là một đội bóng ưa thích tấn công có tiếng vì thế cơ hội dành cho Rossi càng được mở ra nhiều hơn.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...