MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Những 'tử huyệt" của Bayern trong trận Bán kết lượt về Champions League

    16:19 Thứ tư 02/05/2018

    BongDa.com.vn Trận bán kết lượt về Champions League đã diễn ra không thể kịch tính hơn. Và đối với Hùm xám xứ Bavaria, họ có nhiều lý do để tiếc nuối cho kết quả này.

    Để thua bạc nhược với tỷ số 1-2 trong trận lượt đi ngay tại “Hang hùm” Allianz Arena, rất ít người dám lạc quan đặt niềm tin vào sự trở lại của thầy trò HLV Jupp Heynckes khi họ phải hành quân đến hang ổ của Kền kền trắng Real Madrid.

    Những thứ đã “giết chết” hy vọng của Bayern trong trận Bán kết lượt về Champions League - Bóng Đá

     Hàng công Bayern không thể làm nên điều họ muốn ở trận bán kết lượt về.

    Thế nhưng công bằng mà nói, đại diện của Đức đã bị thiệt quân quá nhiều, khi họ không có sự phục vụ của các trụ cột quan trọng, điển hình như thủ quân Manuel Neuer, hay David Alaba. Chưa kể đến việc những cầu thủ khác trong đội hình ra sân đã lần lượt bị chấn thương khiến chiến lược gia 72 tuổi phải thay đổi người bất đắc dĩ tới hai lần trong hiệp một.

    Vì vậy, với sự trở lại của David Alaba trong trận lượt về, cùng với việc bố trí Thiago Alcantara thay cho Javi Martinez ở trung tâm hàng tiền vệ, Bayern Munich đã tỏ rõ quyết tâm đánh phủ đầu đối thủ để thực hiện mục đích.

    Tuy nhiên mọi tính toán của đội bóng áo đỏ đã bị phá sản mặc dù họ có được điều mình muốn là bàn thắng ngay phút thứ 3 của Joshua Kimmich. Họ áp đảo đội chủ nhà ở hầu hết mọi chỉ số, trừ bàn thắng. Rõ ràng đã có một số yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan góp phần không nhỏ vào thất bại của Hùm xám trước Los Blancos đêm qua.

    Đội hình tấn công quá mỏng

    Đây thực sự là một điều khó hiểu đối với một đại gia như Bayern. Họ đã từng phải trải qua nhiều thử thách trong các mùa giải trước đây nhưng chưa từng bị đánh giá thấp về khía cạnh chiều sâu đội hình, đặc biệt khi Đương kim vô địch Bundesliga luôn mang tiếng là bòn rút trụ cột ở các CLB khác trong nước.

     - Bóng Đá

     Ribery đã phỉa cày ải quá sức dù luống tuổi.

    Thế nhưng khi đối đầu với hàng phòng ngự cứng đầu được chỉ huy bởi Sergio Ramos thì điểm yếu chết người này mới bộc lộ ra. Khi sát thủ Lewandowski bị kèm chết và không thể hiện được bản năng săn bàn vốn có thì Bayern lại không có sự thay thế khả dĩ nào khác. Mãi cho đến gần cuối trận tân binh mùa Đông Sandro Wagner mới được tung vào sân nhưng thành thực mà nói đẳng cấp của cựu cầu thủ Hoffenheim không thể cập đến đấu trường châu Âu.

    Rạng sáng nay, một lần nữa người ta lại phải chứng kiến “ông già” Ribery chạy miệt mài đến mức vừa chạy vừa thở. Lão tướng người Pháp rõ ràng đã bị qua tải, nhưng đáng buồn thay không có một ai có dủ khả năng thay thế cho cầu thủ này. Cả Kingsley Coman và Arjen Robben đều bị chấn thương hành hạ và điều này khiến cho hàng tấn công của Bayern trở nên đơn điệu.

    Muller đã rớt phong độ thảm hại kể từ Euro 2016. Ngày hôm qua anh liên tiếp có những pha bóng chần chừ làm lỡ nhịp tấn công của đội nhà. Chứng kiến màn trình diễn của người đội trưởng số 13, chính HLV Joachim Loew cũng sẽ phải đau đầu với hàng tiền đạo tuyển Đức hè này vì Muller vốn dĩ là nhân tố chủ chốt trong dàn hỏa lực của Cỗ xe tăng trong nhiều năm qua.

    Ulreich không thể bù đắp cho Neuer

    Những thứ đã “giết chết” hy vọng của Bayern trong trận Bán kết lượt về Champions League - Bóng Đá

     Sau hôm qua, người Bayern lại thêm nhớ Neuer.

    Quả thực đẳng cấp của Sven Ulreich không thể sánh với Neuer được. Những màn trình diễn thuyết phục của anh trong mùa giải này chỉ càng chứng minh cho một thực tế phũ phàng rằng Bayern quá khác biệt so với phần còn lại của Bundesliga mà thôi. Khi gặp phải những tình huống khó xử như đường chuyền lỗi của người đồng đội Tolisso, đáng ra cựu thủ môn Stuttgart phải có quyết định nhanh nhạy hơn nhiều. Có lẽ chính anh sẽ là người dằn vặt nhất khi trực tiếp dẫn đến thất bại của đội nhà.

    Sai lầm của trọng tài Cakir

     - Bóng Đá

     Nếu tình huống trên là một quả penalty thì mọi chuyện sẽ rất khác.

    Một lần nữa trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ lại là nhân vật chính trong một trận đấu có sự góp mặt của Real Madrid. Người Bayern rõ ràng đã phải phàn nàn rất nhiều về các quyết định của ông trong trận lượt về vừa qua. Và thực tế thì nếu ông Cakir cùng ekip của mình tinh mắt hơn một chút thì với tình huống bóng chạm tay của Marcelo ở hiệp 1, mọi chuyện có thể đã rẽ theo hướng rất khác. Ngay cả hậu vệ Marcelo sau trận đấu cũng đã thừa nhận mình gặp may với quyết định trên của trọng tài.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 15:45 02/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...