MỚI NHẤT :
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • Những tiền vệ xuất sắc từng “chết yểu” khi chuyển đội bóng ở Premier League

    16:33 Thứ sáu 20/07/2018

    BongDa.com.vn Cuối cùng thì Riyah Mahrez cũng đã dứt áo ra đi khỏi Leicester City để thỏa khát khao chinh phục của mình. Nhưng tiền vệ sinh năm 1991 cần nhìn những tấm gương đã phải “mài đũng” trên ghế dự bị và xuống dốc sự nghiệp khi chuyển sang đội bóng lớn hơn dưới đây.

    Shaun Wright Phillips (Man City - Chelsea)

    Tiền vệ sinh năm 1981 này từng có một thời nổi đình nổi đám tại Premier League trong màu áo Man City ở cái thời mà đội chủ sân Etihad còn ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng. Thi đấu như lên đồng ở Premier League mùa giải 2004-2005 giúp tiền vệ người Anh lọt vào mắt xanh của Chelsea và chuyển đến sân Stamford Bridge ở mùa hè năm đó.

    Những tiền vệ xuất sắc từng “chết yểu” khi chuyển đội bóng ở Premier League - Bóng Đá

     Tiền vệ chạy cánh Phillips từng là một ngôi sao rực sáng trước khi đến Chelsea.

    Rất tiếc, khi đó lực lượng của The Blues vô cùng hùng hậu và Phillips không tài nào cạnh tranh được với những ngôi sao xuất sắc ở đây và bật bãi vào năm 2008. Từ đó, dù quay về Man City hay QPR thì Phillips cũng không bao giờ lấy lại được phong độ như xưa của mình.

    Steve Sidwell (Reading - Chelsea)

    Cách đây một thập kỷ, cái tên Sidwell thực sự là món hàng hấp dẫn mà bất cứ câu lạc bộ nào ở Premier League cũng muốn có. Thời điểm đó, tiền vệ sinh năm 1982 đang phất lên trong màu áo Reading khi giúp đội bóng vừa thăng hạng này đá như lên đồng trong suốt lượt đi mùa giải 2006-2007 và cán đích trong top đầu lượt đi.

    Những tiền vệ xuất sắc từng “chết yểu” khi chuyển đội bóng ở Premier League - Bóng Đá

     Sidwell cũng là "nạn nhân" của đội bóng thành London.

    Thế nhưng, một lần nữa Chelsea lại là đội bóng khiến Sidwell đánh mất chính mình. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, một mùa mài đũng trên ghế dự bị ở Stamford Bridge đã khiến Sidwell không bao giờ lấy lại được phong độ như trước. Sau đó anh phải lang bạt ở Aston Villa, Fulham, Stoke hay hiện nay là Brighton & Hove Albion.

    Scott Sinclair (Swansea - Man City) 

    Scott Sinclair cũng là cái tên vô cùng triển vọng trong vai trò tiền vệ tấn công. Trong giai đoạn thi đấu ở Swansea City từ 2010-2012, Sinclair đã bộc lộ được phẩm chất của mình và khiến Man City nằng nặc mua cho bằng được vào đầu mùa giải 2012-2013.

    Những tiền vệ xuất sắc từng “chết yểu” khi chuyển đội bóng ở Premier League - Bóng Đá

     Đến với Man City là sai lầm lớn trong sự nghiệp của Sinclair.

    Rất tiếc, trong 3 mùa giải ở đây Sinclair rất ít được sử dụng khi chỉ có 13 lần ra sân và bị thui chột dần kĩ năng. Hiện tại tiền vệ sinh năm 1989 đang chuyển sang khoác áo Celtic.

    Ross Barkley (Everton - Chelsea)

    Trường hợp của Barkley cũng rất cay đắng. Từ chỗ đang là tiền vệ trung tâm hứa hẹn hàng đầu của bóng đá Anh và tràn trề cơ hội cùng Tam sư tham dự World Cup 2018 thế nhưng việc chuyển sang Chelsea đã khiến cầu thủ sinh năm 1993 đánh mất tất cả.

    Những tiền vệ xuất sắc từng “chết yểu” khi chuyển đội bóng ở Premier League - Bóng Đá

     Cả Chelsea và Barkley đều sai lầm khi "kết hôn" với nhau.

    Mới chỉ được đá 2 trận cho The Blues và hoàn toàn chìm vào quên lãng, những gì mà Barkley thể hiện xuất sắc trong màu áo Everton chỉ còn trong quá khứ. Thật khó để Barkley có được chỗ đứng trong màu áo Chelsea, có lẽ tiền vệ này nên tính đến giải pháp ra đi để làm lại từ đầu.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 16:35 20/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...