(BongDa.com.vn) – Nhiều năm nay đội chủ sân Emirates vốn được xem là “mảnh đất dữ” đối với các tiền đạo. Ngoại trừ Robin van Persie phần nào thành công thì những cái tên dưới đây đều để lại những nỗi thất vọng tràn trề với các The Gunners.
Nicklas Bendtner
Tiền đạo người Đan Mạch chính là đề tài để chế giễu bất tận của thế giới bóng đá bởi sự vô duyên và kém cỏi của mình. Và Arsenal chính là nơi mà Bendtner để lại vô vàn nỗi thất vọng nhất trong những câu lạc bộ mình kinh qua mặc dù được Giáo sư hết mực tin tưởng.
Trong giai đoạn khoảng từ 2007-2011, chân sút sinh năm 1988 này được trao cho vị trí trung phong nhưng đã không thể hoàn thành trọng trách được giao phó. Cả thảy trong 108 trận tại Premier League Bendtner chỉ ghi được 24 bàn và đã bị Arsenal đẩy sang Wolfsburg ở mùa hè 2014 một cách không thương tiếc.
Marouane Chamakh
Chân sút đang khoác áo Crystal Palace từng là một bản hợp đồng thảm họa của Arsenal. Thật đáng tiếc bởi trước khi gia nhập sân Emirates, Chamakh từng là một tiền đạo cừ khôi trong màu áo Bordeaux và được huấn luyện viên Arsene Wenger dày công theo đuổi.
Nhưng chỉ với hai mùa giải khoác áo Pháo thủ, ngôi sao sinh năm 1984 này đã làm tất cả phải thất vọng bởi sự nhạt nhòa không tưởng trên sân cỏ. Tổng cộng, Chamakh chỉ có 8 bàn cho Arsenal tại Premier League cùng với đó là phong thái sinh hoạt bê tha và bất cần. Không lạ khi ở mùa giải 2012/2013 Chamakh đã không còn hiện diện ở Arsenal.
Gervinho
Gervinho cũng là một bản hợp đồng tồi tệ khác mà Giáo sư mắc phải, điều đáng nói là tiền đạo người Bờ Biển Ngà cũng là một món hàng đến từ Ligue 1 thị trường truyền thông của ông Arsene Wenger. Trước khi đến Arsenal, Gervinho tả xung hữu đột trong màu áo Lille và được đánh giá rất cao.
Đáng tiếc, trong hai năm ở sân Emirates Gervinho chỉ cho thấy sự nhiệt tình chứ không có một phẩm chất gì của một tiền đạo đích thực. Anh thường xuyên dẫm chân lên đồng đội thậm chí còn “chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội” như nhiều người vẫn bông đùa. Hiện tại tình hình cũng không khả quan mấy với cầu thủ 28 tuổi dù đã sang khoác áo AS Roma.
Lukas Podolski
Chân sút mới chia tay Arsenal để gia nhập Galatasaray này cũng được xem là một bản hợp đồng thất bại bởi ngày đến sân Emirates “thần đồng”một thời của nước Đức được kỳ vọng rất nhiều. Nhất là sau sự ra đi của Van Persie, Podolski được Giáo sư hy vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống mà tiền đạo người Hà Lan để lại.
Đáng tiếc, anh chỉ để lại dấu ấn với vài tình huống sút xa đẹp căng như kẻ chỉ rồi dần đánh mất vị trí khi chỉ ghi được 19 bàn sau 60 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Đầu năm 2015, ngôi sao sinh năm 1985 còn bị đem cho Inter Milan mượn trước khi chính thức rời khỏi sân Emirates vào mùa hè này.